Gia đình mình đi ăn tối ở đây, ai ai cũng khen hết nha. Món đầu tiên là cơm chiên muối é, hơi lạ nhưng rất dễ ăn, mặn mặn ăn rất thích. Giá là 49k thôi. 1 dĩa gỏi xoài cá cơm, chua chua cay cay của xoài hoà quyện với vị tươi của cá. Giá là 69k nhé. 1 cái lẩu thái lan nhìn rất hấp dẫn, tôm thịt đầy đủ ăn bảo đảm no. Giá là 129k. Bò cuốn cải xanh vừa chín tới thì ăn liền sẽ ngon hơn, nếu để nguội thì sẽ bị dai nhé mọi người. Giá là 89k. Nhân viên phục vụ tốt. Không gian rộng rãi, thoáng mát.
Ghé ăn trưa ở 2 Tôm. Khách ăn trưa ở đây cũng đông lắm. Một phần lẩu cá kèo 98k, nước lẩu nấu vừa miệng, bọn mình thích ăn nhiều tóp mỡ nên gọi thêm 1 phần tóp mỡ 10k cho vào chung với nồi lẩu nhìn đặc sắc hơn, rau sống khá nhiều có giá, lá giang, bắp chuối bào, rau đắng,... cá kèo tươi còn sống được nhân viên bỏ vô trước lúc nồi lẩu nóng. Gọi một phần cá lóc chiên xù 94k, cá chiên hơi khô, ăn kèm rau sống và mắm nêm kết hợp cũng ngon. 4 lon nước ngọt nữa tổng bill 274k cho 4 người, buổi trưa ngon lành và giá cả hợp lý.
Ghé lẩu cá kèo 2 tôm ăn trưa, 3 người bọn mình gọi 1 phần lẩu cá kèo giá 139k 1 lẩu nhưng đi buổi trưa nên giảm giá còn 98k 1 lẩu. Nước giải khát coca và bò cụng 15k 1 lon, nước suối 10k 1 chai, gọi thêm tóp mỡ là 10k 1 phần để bỏ thêm vào lẩu ăn sẽ ngon hơn. Lẩu nấu vị vừa miệng ăn ngon. Cá kèo nướng 79k 1 phần ăn kèm mắm me chua ngọt khá ngon, hôm nay nhân viên phục vụ vui vẻ ( có hôm không hài lòng lắm )
Quán có 2 tầng, tầng trên vắng nên yên tĩnh và thơ mộng, thoáng mát hơn tầng dưới, bàn ghế gỗ sạch đẹp, bị cái cầu thang hơi dốc khó đi. Món cá kèo nướng, lẩu cá kèo, tôm cháy tỏi ăn khá ổn. Sake chiên, rau muống xào cũng vừa miệng. Riêng bò lúc lắc không ngon lắm, chắc không phải món chuyên của quán. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và vui vẻ. Giá cả khá ổn. Điểm trừ là nhà vệ sinh không được sạch. Tuy vậy có dịp mình sẽ quay lại thử thêm các món khác
Đến quán ko bik bao nhiêu lần, cứ thèm cá kèo hay lẩu là bay ra đây, không gian ok, phục vụ ổn, đặc biệt lẩu cá kèo ăn buổi trưa đc giảm giá he he, cá kèo nướng muối ớt là toẹt vời nhất, ăn phê lòi lun
Trưa trả phòng trước khi ra sân bay thì ghé đây ăn vài món, nghe nói đặc sản là lẩu cá kèo. Không gian quán hơi chật, đã vậy nhóm mình xách vali theo nên di chuyển khá bất tiện.
- Khai vị gọi sake chiên. Sake khá nhìu nhưng cắt miếng mỏng lét ăn hơi bị fail. Đc cái chấm mayonnaise với tương ớt cũng ok.
- Sụn heo xào chua ngọt: dĩa hoành tá tráng nhưng đc vài lát sụn heo thôi, còn lại toàn ớt chuông, hành tây, dứa. Gia vị nêm nếm đậm đà
- Sườn nướng ớt: ướp ngon, tuy nhin thịt hơi dai
- Mực hấp gừng: dùng mực trứng nên ăn thịt mềm ko chắc đâm ra thấy ko ngon, mực làm bị bể túi mực nên nhìn đen đen hơi ghê.
- Lẩu lươn: ngon nha, nước lẩu là giang chua chua, thịt lươn to, ăn tươi ngọt khá đã.
- Lẩu cá kèo: cá sống nhảy soi sói lun nha.
Chuyện Tối qua lên cơn thèm cá kèo!!!! Cơ mà cả tp nha trang chỉ có 2 quán chuyên bán cá kèo thì quá ít đúng ko cả nhà ????
Mình có dịp được ăn ở chi nhánh 2 ở đường hoàng diệu. Ăn và nhớ miết vì nó lạ và đậm đà của tóp mỡ & tỏi phi.với giá cả cũng hợp lý! Đến tối hôm qua lễ 5-5 mình ghé lại thì thấy đóng cửa, cũng chẳng biết ăn ở đâu , mấy đứa bảo có chi nhánh 1 ở đường Tô hiến Thành thế là chạy lên đó xà quần miết mà ko thấy , hỏi người dân cũng ko biết. Nhưng vì quá thèm đành ghé qua “Lẩu cá kèo Linh” nhưng nói thật đã ăn ở đây trước cá kèo 2 tôn. Nhưng mình ko thích vì quá đắt và cá, rau, bún vv. Ít. Ăn xong mới vào app này xem thì tiếc vì nằm ngay đường Tô Hiến Thành khi nãy ????! Hứa với bụng sẽ quay 2 tôm lại ngay và liền. ????????
Vc mình tham khảo review thì thấy khen quán 2 tôm này nhưng ăn thì thấy bthuong
2 đứa order 1 lẩu thái và 1 cá kèo nướng muối ớt
+ lẩu Thái 179k: đã bao gồm rau và bún, được 5 con tôm,5 miếng thịt bò,4 miếng cá mỏng,4 miếng mực nhỏ. Thịt bò dai, hải sản bthuong, không tươi không ươn. Vị nêm bthuong
+ cá kèo nướng muối ớt 84k: 8 con cá kèo đông lạnh, vị ướp bthuong, chấm với mắm me
KL: quán nêm nếm bthuong, ko gì đặc sắc, giá hơi cao (2ng ăn 2 món, uống 1 coca 1 bò cụng mà 300k) . Nhân viên phục vụ chậm, quên món, quán ít khách nhưng cũng quên món cá kèo của mình, mình cancel nhưng nhân viên ép phải ăn kêu order rồi.
> Không quay lại
Mình đi vào buổi trưa, quán không đông nhưng phục vụ chậm. Cá kèo nướng muối ớt thì lớp muối ớt bên ngoài gần như còn nguyên hạt muối, nhưng lại ko ngấm vào thịt cá, phải lấy đũa gạt gạt bớt chứ không thì măn lắm, thịt cá bở bở nhão nhão kiểu gì, nói chung ko ngon. Lẩu cá kèo thì vị ngon, nc kiểu chua chua ngọt ngọt m rất thích. Nc chấm cá nướng cũng ngon nữa.
Bạn mình gọi bia Tiger nhưng bảo là uống vị lạ lạ, muốn đổi loại khác nhưng ko có, nên thôi ko uống nữa.