Nồi lẩu to, nước nhiều, phần thịt cá... đã ướp lạnh vẫn hơi tanh dù bỏ vào lẩu nấu kỹ, nước lẩu không đậm đà, chua chưa tới mà ngọt cũng không có, nhạt nhạt. Điểm cộng là ăn no với giá tiền bỏ ra, thấy quán đông nhờ đi theo nhóm (bạn bè, sinh viên).
Mua cái lẩu Cá Bóp 160k với bị rau thêm.vớt lên đc 1 xương như hình k có 1 miếng nạc cá.
Nước lẩu thì đục mà còn mặn k như hình
K có lần thứ 2
Buôn bán quá tệ
Mua cái lẩu về không cho nước chấm, không cho bún hay mỳ gì hết trong khi nồi lẩu chua lè, cá thì để đông lạnh hay gì ăn tanh rình mà hôi nữa, rau thì bỏ trong túi màu để lẫn rau muống bạc hà đậu bắp tạp nham vào loại túi màu rẻ tiền, rau đã dơ không rửa sạch rồi mà bỏ kiểu vậy nhìn mất vệ sinh kinh khủng
Ăn được vài ba miếng bỏ luôn chút còn bị đau bụng
Tôi lạy các người
Chưa bao giờ ăn uống mà thấy kinh khủng như vậy
Ngon, giá ok, thích nhất lẩu đầu cá hồi, với cá gọc, nước lẩu chua vừa ngọt thanh, thơm tỏi phi, nhớ xin tỏi phi nhiều, tỏi rất ngon, chủ quán vui tính ,nhiệt tình, quán rất phù hợp cho bữa ăn đình ăn lịch sự, không gian ngoài trời, mát mẻ, thân thiện
Đã từng đãi sinh nhật ở đây... Cỡ 19 đứa, ăn căng bụng mà chỉ khỏang 1tr6. Lẩu thái là ngon nhất, có món tôm nước sa tế cũng ngon!! Rau cải ở đây kok biết rửa có sạch hay kok... Nhưng vẫn cứ ăn
Ăn ở đây nhiều lần rồi! Lẩu ngon với rẻ thật, nhưng phục vụ lâu quá! Có 5 nhân viên chạy bàn... Gọi cả 5 nv, chẳng ai nhớ đem đồ lại bàn mình,.. đành tự đi lấy luôn!! Mới có vụ giao hàng, trời mưa, gọi đem lẩu đến kakka khỏi đi...