biết quán cũng lâu rồi nhưng đi ngang thấy toàn full bàn nên không ăn. Hôm nay đi tầm chiều mà cũng lai rai khách, giá bình dân thì cũng sẽ nhận được cách phục vụ cũng không hài lòng lắm, đủ loại các loại cá. Thấy cá thỏ lạ lạ nên ăn thử, cũng khá ngon nhe, thịt dai dai ngọt ngọt. Mình order thêm đầu cá hồi chiên nước mắm hình như 100k, ngon nè nhưng món này lên lâu quá. Và thêm món thấy trong menu để cũng khá cầu kỳ nên kêu thử ai dè mang ra chỉ là chả cá, vậy mà cũng để dài dòng, kiểu như bị lừa vậy. Ở đây thì nổi tiếng là ngon và đông rồi, giá cả theo mình thì cũng có món đắt món ok. Điểm trừ không chấp nhận được là cô chủ quán vô cùng mất lịch sự, chỗ khách đang ăn mà cứ cầm chổi quét dọn những bàn khách khác ăn xong. Muốn vệ sinh thì mỗi bàn để sẵn thùng rác nhỏ nhỏ đi, vừa đỡ phải quét dọn mà cũng sạch sẽ nữa. Mà mình đây là điều cơ bản mà đã là chủ mà tại sao vẫn không hiểu. Và thêm anh order bự bự con cứ la sang sảng, nói chuyện như cãi lộn. Ngay đèn xanh đèn đỏ của***và tôn that hiệp luôn nhe mọi người.
Đọc nhiều bình luận chê nhưng vì thèm nên cũng ráng lếch đi ăn thử.
Giá rẻ hơi bất ngờ 135k/lẩu 2 người
Nước lẩu ok với khẩu vị của mình, cá thì bình thường, không tươi lắm.
Với giá này thì ok rồi
Mình đặt qua now. Đọc bình luận thấy nhiều người chê, nên cũng khá lo. Mà thèm ăn cá đuối + ít quán bán món này, nên liều đặt thử.
Ăn thấy cũng tạm, nước lẩu ngon, cá ko bị ôi tanh, nhưng mà nhạt thếch, chả có vị gì.
Ăn xong thì trong vòng đêm đó tới hôm sau 3-4 người bị đau bụng tiêu chảy.
Nói chung là ko bao giờ quay lại.
Mình ghé quán kêu 1 phần cá bớp nướng, 1 lẩu cá đuối. Cá bớp ăn tạm được chắc do tẩm ướp rồi nên ko cảm nhận dc mùi tanh.
Nồi lẩu cá đuối ăn miếng đầu tiên là mình đã bảo ck là có gì kì kì nhưng vẫn ko phát hiện ra. Đến miếng sau mình ngửi mùi cá thì cá bị ôi, mùi cá ko tươi bị tanh. Bắt đầu từ lúc đó mình không đụng miếng nào tiếp.
Hậu quả về nhà buồn nôn, khó chịu. Mình ói hết sạch sành sanh trong bụng ra mới bớt khó chịu.
Em lạy quán làm ăn có tâm 1 chút, mình là người dễ ăn, ít kén chọn mà không hiểu sao vẫn đông dc.
TRÙ QUÁN THÌ KHẨU NGHIỆP, NHƯNG ĐÓNG CỬA SỚM DÙM ĐI LUÔN NHÉ.
Tối cả nhà thèm lẩu
Mua về ăn thấy kì kì, nhưng nghĩ do mùi măng, ai ngờ khi mỗi người 1 chén , còn lại bỏ, vậy mà cả nhà bị Sốt, ói mữa ,tiêu chảy, chóng mặt từ tối đến nguyên ngày hôm sau
Thật sự nếu có Tâm thì bán, không thì dẹp tiệm mẹ đi
Nước lẩu ngọt đường và đường, cá thì quá tanh, không thể ăn nổi. Đũa thì nhớt nhớt và nghe mùi gián rất nồng, mình dùng khăn lạnh lau thử thì một màu vàng dính đầy khăn. Nhân viên phục vụ thì đưa thực đơn như quăng vào mặt khách. Tóm lại là quá tệ.
Mình ăn ở đây cũng gần 4 năm dạo gần đây mình k ăn nay quay lại ăn thì cái kết nhận lại là:
Thái độ kinh thường khách, đưa menu như bố thí, lúc đem thức ăn ra thì đem được nồi lẩu 2 chén 2 đôi đũa, chén mắm và nồi lẩu, cũng chả thèm đem bún rau nước ra cho bàn mình ngồi đợi tới khi nước lẩu sôi vẫn chả thấy ai đem ra kêu phục vụ thì hờ hững đi luôn may có một anh người dân tộc mình kêu thì a đó đem ra ngay chứ không chắc chả thèm đem ra nữa. Lẩu thì ngọt như đường cá thị bây giờ rất tanh không còn giống lúc trước mình ăn nữa, đi ăn mà như đi xin của người ta bức xúc từ thái độ của nhân viên đến chủ
Mình ăn trên 3 năm ở quán này, hầu như tháng nào củng ăn 1 lần. Có thể nói là khách hàng trung thành đó các bác. Thế nhưng, hôm nay quay lại ăn. Dàn nhân viên cũ đã được thay bằng dàn nhân viên mới.
Review nhân viên : TỆ, quăng nhẹ cái menu lên bàn. Chưa hết, đem nồi lẩu ra mà ko hề đem bún hay rau. Thậm chí kêu nước 5 lần 7 lượt mới đem. Thêm 1 cái nữa, đcmmmm bàn tui đi 2 nữ thì nó quăng nhẹ menu, bàn đi nam không thì nó tủm tỉm cười nhẹ ( phục vụ là nam nhé các bác )
Review đồ ăn : nước lẩu không ngon như trước, tin tui đi, trên 3 năm ăn ở đây rồi mà. Thiếu điều giá với menu tui củng muốn thuộc hết rồi. Cá hôm nay tanh ơi là tanh, rau thì ít, chén thì dơ, đã vậy không đem được miếng khăn giấy ướt.
Hỏi coi tức không????Nhà tui xa, vì thèm tui vẫn đi. Tui là đứa mê ăn, 1 tháng ko biết giới thiệu cho quán này bao nhiu là khách. Nếu vẫn giữ thái độ đó thì xin chúc mừng, không còn khách cũ nữa đâu .
Riêng tôi, tạm biệt kể từ đây !