Đi ăn quán này từ hồi sinh viên đến giờ, cứ tăng giá từng chút một.
Không gian: khu vực ngoài trời.
Lẩu cá kèo, cá gộc, cá lăng, cá đuối khách gọi nhiều nhất. Rau bún 5k/đĩa cứ thế tính lên. Cá không còn tươi như ngày trước nữa, nước lẩu hình như nấu chung một nồi lớn rồi bỏ cá riêng khách gọi ra thôi, nuớc lẩu chua chua ngọt ngọt, đi nhóm đông share tiền ra ổn hơn nè, mà bún để lâu hơi có mùi, mình thích ăn mì gói hơn.
Gửi xe kế bên, cũng ráng thu 5k/ chiếc xe cho bằng được.
Lẩu cá bớp lớn: 250 k 4 khúc cá to, nước lẩu cũng ngon
Lẩu cá điêu hồng , ăn lẩu nhỏ đã được cả con cá
Mấy dĩa rau người ta bưng ra (rau muống, rau chuối, rau rút, đậu bắp...) ko ăn thì trả lại hoặc ăn thêm loại nào thì gọi. Lát người ta đếm dĩa tính tiền
Món ăn thêm gồm :
Cá trứng chiên 70 k: ngon nè, ăn đc cả xương luôn nha, chấm với sốt me
Mực chiên giòn 70 k: mực tươi, cắt miếng nên ko bám bột lắm
Giu xe 5 k
Mọi chuyện bình thường cho tới khi tính tiền!!!!
Mình kêu anh ơi tính tiền, có 1 anh tới tính tiền cho mình, nhìn bàn mình và 30s sau kêu 345k hết. Mình và đám bạn ngơ ngác vì chỉ kêu 1 lẩu và 1 dĩa tôm nướng thôi mà 345k, với mình có để lại 1 gói mì, thấy vậy mình mới nói: anh ơi trừ gói mì giúp em chưa? Thì ảnh quát dô mặt mình: chị ơi em trừ cho chị hết rồi đó, nếu ko trừ thì bàn chị 400k lận. Vãiiiii, 1 gói mì tính ra 55k, tính kiểu cha mẹ thiên hạ hay gì! Mình mới bực vì tính tiền ko rõ ràng, mình cũng ko cần ghi bill, chỉ cần anh đọc và nói giá từng món, thế mà thái độ phục vụ lòi lõm, đồ ăn ngon mà nhân viên như vậy chả ai muốn ghé lại!!!!! Byeeee
Quán cũng mở lâu rồi, mình ăn cũng nhiều giờ mới có dịp review quán.
Quán cũng không khó tìm lắm, gửi xe thì ngay tại quán luôn mà phí gửi xe mất 5k mỗi chiếc.
Quán mở từ chiều tối tới khuya luôn.
Quán thoáng mát vì đặt ngay không gian ngoài trời, nhân viên cũng nhanh lẹ, gọi cái chờ cũng không lâu dù quán đông.
Mình gọi nồi lẩu cá diêu hồng nhỏ được 2 miếng của con cá, nước lẩu chua chua ngọt ngọt; nói chung ăn nhiều rồi về chất lượng thì cũng được, giá cũng không mắc, chỉ khác nhau về loại cá mình chọn còn nước lẩu, rau, bún,... thì giống nhau.
- thức ăn ở mức độ trung bình, không ngon, ngọt nhiều.
- thái độ phục vụ khó chịu từ khi order
Gửi xe tại quán, mất 5k, nhưng thái độ khó chịu, gần như quát vào mặt khách.
Tuyệt đối k trở lại.
-Xin 2 gói mì ,cái nhân viên mang để bàn khách kế bên??
-Lẩu hơi chua , rau nhúc với đậu bắp ăn kèm già còn hơn ông mình , nhai như trâu ăn cỏ @@
- Quán không có wifi ?? quá mất điểm luôn , đã vậy gửi xe còn tốn cmn thêm 5 ngìn
Xin chia tay quán luôn nhaaaaaa , ok?
Ngon rẻ, không gian thoáng mát rộng rãi dễ tìm.Mình đi nhóm 5 người gọi 1 cái lẩu cá kèo lớn 190k cá thì nhảy lung tung thấy cảm giác nó lạ lạ ???????????? rau ăn dĩa nào tính dĩa đó k kèm theo lẩu 5k trên 1 dĩa nước lẩu đậm đà chua chua ngọt ngọt. Nói chung là OK sẽ ghé ủng hộ dài dài
Nước lẩu ngon, nhân viên phục vụ ok, tận tình nhìu khi củng hơi lâu phải nhắc nhiều, thông cảm được vì quán rất đông.
Lẩu trung bình 120k tùy lớn nhỏ, loại cả nhưng giá vậy là ok. Học sinh sinh viên đều có thể dùng. Món 70k 1 đĩa, ngon, nhất là món mực chiên rất giòn
Chị chủ dễ thương, rất tận tình, gần gũi. Ăn quen là tính tiền c đều bớt????. Sẽ còn tới đây dài dài...mình đi một đám 10 ngừời ăn No đả chỉ hết 650 k ????????quá rẻ.....(đac biệt trà đá miển phí cho dù bạn có gọi 10 ca cũng chẳng tính tiền)
Phục vụ không chuyên nghiệp, thái độ phục vụ kém. Vào trước, gọi món trước nhưng đồ ăn lại lên sau những bàn vào sau, phải kêu và nhắc rất nhiều lần mới mang đồ ăn lên
Lẩu lớn 190k hoặc 230k tùy loại lẩu.....khá là nhiều...3 người ăn no chết bỏ
Rau, bún thì 5k 1 dĩa.....cứ vừa vô là nhân viên mang 5 dĩa rau và bún....bún hơi ít....
Nước lẩu ngọt và rất ngon
Quán đông quá đông luôn, nhân viên chạy còn hơn chạy điền kinh, rất nhiệt tình, không cáu gắt
Gửi xe cũn ráng lấy 5k/xe cho bằng được
Chung quy lại thì tạm được , ở mức 6,5/10