Vị trí: số 80 dương tử giang, có nhiều quán nhưng mình hay ăn ở số 80.
Không gian: vỉa hè thôi nên bình dân, ngồi ăn nhìn xe qua lại, hơi ồn nhưng bù lại có không khí hơn.
Chất lượng: nói chung không bàn về vấn đề vệ sinh thì t được, vì chén đũa không sạch lắm, lẩu cũng bình thường được cái đồ ăn nhiều và giá bình dân. Nên đem theo khăn giấy để lau chén đũa nếu bạn kĩ tính.
Dịch vụ: nhân viên nhanh nhẹn, niềm nở, đứng đón khách, dắt xe tận tình.
Tụi mình có hẹn ăn lẩu ở đây vì nghe nói lẩu ở đây ngon lắm nè. Tụi mình order:
- 2 lẩu 1 lẩu cá bớp 1 lẩu cá kèo: tất xả lẩu đều chua chua nhưng cực vừa miệng, lẩu có tỏi phi nên thơm lắm, cá cho cũng nhiều nữa. Nói chung tầm 4 người ăn 1 nồi no căng nha
- 2 đậu hũ chiên xả: nhìn vậy thôi chứ đậu hũ chiên xả ngon lắm nha, đậu hũ giòn rụm à, xả hơi nhiều xíu nhưng ai ăn được xả thì thấy xả khá thơm đó
- 2 ếch: ếch ở đây dù chiên hơi đen thui 1 xíu nhưng cũng ổn á, thịt ếch mềm, chấm vs muối tiêu số dách
- nghêu hấp xả: nồi này hông ưng lắm do hình như nghêu không được tươi với lại vẫn còn cát, nước dùng bình thường
- lòng xào cải chua: nhóm mình nó rần rần vì món này, lòng mềm nhưng giòn thú vị vô cùng, cục nào cục nấy mập ú ngon xỉu nha, must tryy hen
Giá các món tầm trung nên thấy ổn nhen. Nên thử nè
Mình ăn quán lâu lắm rồi, dạo gần đây ghé thì quán đã sửa sang lại, mát mẻ, rộng rãi, sạch sẽ hơn, mấy bạn phục vụ cũng chuyên nghiệp, vui vẻ hơn. Karaoke ồn ào hay người bán linh tinh lại chào mời thì vẫn còn. Mình thường đi hai người ăn chừng 200k là no căng rồi. Cá tươi, nhiều loại cá lắm, mình hay kêu cá gộc hoặc cá bớp. Mọi thứ trên bàn như mì, rau, bún đều tính tiền riêng, nên k ăn thì các bạn trả liền, để lát tính tiền khỏi bỡ ngỡ. Chén, đũa, muỗng hơi k sạch, nên lau kĩ trước khi dùng.
Mình mới đến quán hôm qua, trời mưa nên ăn lẩu là siêu thích. Mình và bạn gọi lẩu cá kèo, lẩu thơm mùi me và có nhiều tỏi băm lắm. Nhìn chung hương vị đậm đà ngon, có nhiều cá nữa. Mình có gọi thêm đĩa gỏi xoài tôm mực, đĩa gỏi chất lắm, tôm với mực rất nhiều nhưng do ham ăn quá nên mình quên chụp ????????. Tóm lại quán ngon giá khá mềm để tận hưởng cuối tuần.
Lẩu cá ngon rẻ phù hợp họp mặt đông vui nè. Ăn nhiều lắm nhưng chỉ chụp nhiêu đây.
- Đậu hủ chiên sả: phải nói là siêu siêu cay, ăn mà nước mắt chảy nhưng mà ngon nên cũng hết hai đĩa
- lòng cá xào cải chua: lòng (dồi?) ngon lắm không bị hôi, ăn dai dai. Cải chua nhiều xào chung ăn không ngán.
- Ếch chiên: ếch chiên hơi đen tưởng cháy nhưng không hề nha. Thịt mềm, ngọt, da lại dai giòn
- Lẩu cá bớp: nước lẩu siêu ngon, ăn với bún là số dzách. Cá cũng nhiều, không bị mỡ
- Gỏi hải sản và gỏi bò: phần gỏi giống nhau chỉ có thịt là khác. Nước sốt trộn gỏi ngon nhưng quá nhiều hành tây.
Tụi mình đi 11 người ăn rất nhiều nhưng chỉ tốn khoảng 100k/ người. Món lên nhanh. Điều kinh khủng nhất các bạn nên chuẩn bị tâm lý khi đến đây là vừa quẹo vào Dương Tử Giang là bị các quán khác chặn xe lại liền. Quán này nằm phía cuối đường nha, các bạn lưu ý
Lẩu cá nhiều quán nhưng quán này ngon và đông khách nhất, giá 1 nồi lẩu lớn giá từ 100k-120k thôi, ăn 3 người no nê luôn nhé. Lẩu tính riêng, bún và rau tính riêng nữa, mỗi dĩa 5k ???? Gọi món ra rất lẹ ko phải ngồi chờ lâu. ngồi ở ngoài mát lắm, gió thổi vi vu !! Ở đây thích hợp đi ăn nhóm bạn vì giá rất rẻ luôn .
Mình kêu một lẩu cá bóp 100k rau bún nua la 130k quá rẽ cho một nồi lẩu. Cá nhiều nước nêm ngon. Kêu thêm một dĩa dồi trường hấp gừng với một dĩa cá hồi chiên giòn mỗi phần 60k mà nhiều quá trời luôn.
Không gian: quán đông khách ra vô liên tục. Co ngồi trong nhà và ngoài trời ngồi trong nhà hơi chậc một xíu
Sẽ ghé lại quán dài dài
Trước hay ghé quán, nay chuyển snag làm đêm toàn phải order giao hàng ???? quán có delivery nên các bạn có thể book app
Còn mình book trực tiếp với chị, vì book qua app, quán sẽ bị tính 20% tổng bill :).
Lẩu thái bên này giá rẻ, nêm vừa vị, mình dắt bnhiu bạn bè ăn ở đây đều khen ngon???? bị cái đồ ăn đôi khi k được tươi. Nhưng với mức giá như vậy, thì ko đòi hỏi nhiều
Dồi trường xào chua ngọt: ở đây xào ngon, k bị hôi. Lúc đầu ăn thử ở quán Cường sát bên, chỉ 1 từ dở tệ! Đúng là 1 trời 1 vực.
Ếch xào xả: món tủ của mình, lần nào đến cũng order 1 đĩa. Thịt ếch dzòn, xả ăn thơm.
Gà chiên nước mắm: ngon, vị vừa ăn, quán có cho thêm miếng tỏi, thơm xD đặc biệt k nhiều dầu mỡ như nhiều chỗ khác.
Tổng kết: thích hợp party, ăn lai rai và những bạn k yêu cầu quá cao.