????Lẩu nhỏ giá 150k. Rau phở mì tính riêng hết nên tính ra ko rẻ
Đồ ăn cũng ko nhiều nhưng được cái cắt miếng bự bự nhìn đã lắm
Quán đông
????Nước lèo hơi nhạt với mình. Có khoai nhưng quán ko hầm trước mà bỏ khoai sống vô nồi lẩu cho khách luôn. Chắc quán bán kiểu lẩu nước trong nhưng mình lại thích kiểu khoai hầm nhừ hơn
Chỗ này bán cũng khá lâu đời rồi, nên lượng khách tới cũng khá đông. Mặc dù vậy đồ ăn phục vụ lên nhanh lắm, chất lượng khỏi phải bàn mà giá cả lại bình dân nữa. Đi 3 người tính ra có 100k cho 1 người thôi, khá lý tưởng để tụ tập.
Mình thích ăn bò nên quán này là một trong những quán mình muốn ăn lại. Hồi xưa ăn lâu lắm rồi thấy ngon lắm nên nhớ như in trong đầu, giờ quay lại thì hết cảm giác đó chắc là giờ ăn nhiều quá rồi, tuy nhiên ở đây nấu vẫn ngon, nước dùng ngọt, mình thích ăn thêm thịt nạm bò, giá như có thêm gầu nữa thì ngon biết mấy.
Quán cũng không khó tìm, ngồi ngoài hẻm ăn cũng thoáng, giữ xe hết 3k
Ở đây ngoài lẩu bò còn 1 món đặc sản nữa là vú nướng. Lần nào thèm thèm vú mình cũng chạy ra đây mua. 1 phần vậy 100k ăn 1 mình ta nói sướng tê cái miệng mà nó căng luôn ý.
Lâu lâu ghé quán cũng vẫn đông như ngày nào. Quán bán lâu đời r nên lượng khách đông lắm, mà lên đồ ăn nhanh cực luôn. Lẩu ngon chất lượng và khá nhiều thịt. Tính ra 4 ng ăn có 100k ng mà no cành hông. Sẽ ghé quài luôn.
Lẩu nhỏ 150k 2 người ăn nhìn đồ ăn có vẻ nhiều nhưng chủ yếu là bò viên với mấy cục gân xương đuôi gì đó mình ko biết ăn nên toàn bỏ
Mà lần nào kêu thịt ko cô bán cũng uh uh xong cũng mang ra cái lẩu đủ thứ????
Riết mình chán hẳn nên dạo này ko ăn nữa
Quán nhỏ mà đông
Lẩu bò ngon
Mới đi zề viết review cho nóng :))
Lẩu lớn 200k, chưa bao gồm rau, mì,... (mỗi dĩa 10k) còn có dzú nướng cũng ngon
quán vỉa hè khá đông khách...mỗi người tầm 100k, giữ xe 3k nhé!
Ăn ở đây nhiều lần rồi, mình hơi bị khó xơi lẩu nhưng thấy chỗ này khá ổn. Nước soup vừa miệng, do thích ăn bò viên, nạm, gân nên toàn kêu thêm mấy món đó, nước lẩu được refill miễn phí luôn nè. Đặc biệt ở đây còn có món Cao Sơn nữa nhe, ngon bá cháy, chấm thêm chao với sa tế nữa, xuất sắc!!!
Gửi xe 3k nha!
Không hiểu sao mình đều ghé quán mấy lần đều trong nghịch cảnh, lần thì đói rã ruột, lần thì mưa tầm tã, lần thì hết chỗ, và rất tiếc là ko chụp lại 1 tấm ảnh nào.
Quán trong hẻm, gần đoạn***Lê Hồng Phong.
Mình thích hương vị lẩu bò ở đây, rất ngon và đậm đà.
Lẩu nhỏ 150k cho 2 người, thêm rau bún phở đậu hủ ... thường thì bill khoảng 200-250k.
Quán vỉa hè, người nhà ra phụ nhau bán, nhanh nhẹn lắm.
Nhớ mãi lần đầu được bạn chở tới ăn, mưa tầm tã mặc áo mưa tới quán ăn, sợ đóng cửa mà ai ngờ may quá vẫn bán. Ăn lẩu nóng hổi, quán che bạt, mưa thì to ơi là to, ấm bụng, giờ nghĩ lại vẫn thích.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Lẫu bò ở đây ăn được vài năm rồi á. Mỗi tháng ít nhất phải ghé qa ăn 4 - 5 lần để đỡ ghiền. Lẫu bao full topping, nước lèo ngon. Nói chung là ngon lắm lắm. Quán lúc nào cũng đông vui. Cô bán bao dễ thương và thân thiện. Bà chủ quán hay đi vòng vòng hỏi thăm khách ăn ngon không, bò hôm nay sao sao sao - nhiệt tình lắm luôn.