Nước lẩu đậm đà, mình đi 3 người. Gọi combo. Ăn tạm ổn. Trong combo có rất ít thịt. Tháp nước cam nhiều. Rau thì ăn bao nhiêu tự lấy ( mình không phải tín đồ ăn rau nên ăn không nhiều). Nhân viên ít. Khu vực nước chấm hết không thấy châm, phải chờ nhân viên châm thêm. Nói chung chỉ là tạm ổn thôi
Mình và bạn vào đây ăn buổi trưa, 3 đứa mình gọi combo lẩu - cơm chiên - bò cuộn phô mai/ chân gà - thác bia mùi dâu hoặc ổi.
Món ăn như tên trong menu có tính chất “ảo tung chảo” :) Cái lẩu nhỏ chừng 2 người ăn hà, có 2 con tôm, 2 thanh cua, 2 con nghêu, bún một ít. Nước lẩu và rau có thể lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng nồi lẩu nhỏ quá nên tụi mình phải gọi thêm tận lần thứ 2 nhưng lần thứ 2 thấy nhân viên lơ tụi mình nên phải gọi xin hết nhân viên này tới nhân viên kia rồi họ mới tiế thêm nước lẩu :/ lúc này nồi lẩu cạn nước như nồi kho.
Mùi vị các món ăn thì đậm đà ạ.
Về thác bia thì mùi ổi thoang thoảng, có vị như nước trái cây lên men, khá ngon. Nhưng không tới 1.5 lít như quán nói, vì uống có lúc thì còn trơ đá không ấy ạ.
Tụi mình ăn hết là 400k đã bao gồm 10% VAT. Với số lượng món ăn như vậy là ổn nhưng vì ít nhân viên nên phục vụ không được chu đáo.
Mình đi 2 người, gọi set 449 gồm 1 lẩu hải sản lớn, 6 bò cuốn phô mai, 1 dĩa khoai môn chiên, 1 dĩa ba rọi heo nướng. Cảm nhận như sau:
- Lẩu hải sản lớn: đồ ăn ít (4 con tôm, 2 bạch tuộc sữa nhỏ xinh xắn, 4 thanh cua, 2 miếng cá, vài con nghêu, 1 nùi cá viên) và tất cả đều đồ đông lạnh. Tôm ăn bở, toàn nghêu chết ko há miệng. Còn không biết lẩu bò thì ra sao nữa.
- Ba rọi nướng: toàn mỡ là mỡ.
- 2 món còn lại tạm ổn.
Phải nói là mùi vị ăn rồi nó ghiền hay sao á .. Cứ thèm thèm .. Nói túm lại là bao tươi mới , với không gian bao seo phì cúng phây bút nhoaaaaa.. Giá cũng ok nè .. Hình lâu rồi mới up , giờ đổi dĩa thịt xếp zô cái khay vuông luôn oy. Bữa giờ món ra là lo giành giựt với lũ nhỏ nên kg kịp chộp lun
Hôm nọ đi ăn Lẩu Bò Sài Gòn Vivu với rất nhiều món ăn ngon. Với lẩu bò ăn với vị ngọt thanh đậm đà, nhưng mà thịt hơi ít à nha ăn một mình thì hết mất tiêu rồi nên phải gọi thêm phần Gân bò hầm nữa ăn gần mềm lắm ngon và vị ngọt thanh. Ở Sài Gòn Vivu mình cũng có thể tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè dịp cuối tuần vì ở đây cũng có thêm các món nhắm nữa nghen nào là Heo nướng chống nhạt, cẳng gà tẩm mắm...ăn nhâm nhi cũng rất tuyệt vời.