Lâu lâu rũ đám bạn vào quán này để ăn lẩu, mình thấy đồ ăn khá là ngon lại nhiều nữa chứ, nhân viên quán thân thiện và nhanh nhẹn lắm nhe, giá cả cũng khá là vừa phải mình đi nhóm nên tính ra cũng khá là ngợi nhe, không gian quán không được rộng rãi lắm, mình cực kỳ ưng mấy loại rau của quán nhe cực kỳ tươi mà nhiều luôn ấy, muốn ăn bao nhiêu rau thì ăn à, mình có gọi phần combo nên được thêm bình nước để uống kèm nữa, vị cũng ổn lắm nhe
Lẩu bò ở đây nằm ở tầng 2 sense city lên là gặp liền luôn. Mình đi 2 người, bọn mình vào quán là có nhân viên chào đón nồng nhiệt lắm luôn ạ. Mình gọi phần combo 399k bao gồm 1 lẩu, 1 tháp trái cây soda, 1 dĩa gỏi xoài, 1 dĩa mì xào bò và 1 dĩa bò cuộn phô mai . Quả thật là 2 người ăn không hết thật sự luôn, nội cái dĩa mì xào bò thôi là đủ căng bụng. Bò cuộn pho mai béo ngậy, bò nướng mềm cắn dô cái ngon muôn xĩu
Tháp soda uống dô là mát dạ liền to đùng luôn
Cái lẩu ngon xuất sắc, bò đầy nhóc nước súp ngọt xương lắm nhe
Quán này mới mở ở tầng 2 trung tâm thương mại sense city. Ở đây đặc biệt là lẩu bò ạ, có các phần combo tiết kiệm dễ ăn vô cùg. Mình phải công nhận nước súp làm nên thương hiệu nhé!!! Nước súp bò siêu ngon . Lâu thì có bò nạc, đồ lòng của bò, bò viên và khoai môn. Các món gọi cùng bao gồm cơm chiên ( ngon khá no ) , bò cuộn phomai món này có lẽ là món ngon và dễ ăn đấy. Nước ở đây là nước trái cây có ga được đặt vào trong tháp có nút vặn chảy ra từ từ. Hai người uốnh cái tháp đó không hết luôn nhé
Nếu foody có thể chấm điểm âm thì tôi đã chấm âm 5 điểm rồi. Đây là 300k tôi xài hoang phí nhất trong đời, tôi thà mua 30 tờ vé số dò trật hết còn thấy đáng tiền hơn. Tôi không hiểu nổi sao có những bài viết khen chỗ này nữa?!
1) Món ăn:
Bò: trong hình thì 10 lát, đến lúc nó đem lên bàn thì ôi thôi, 3 lát mỏng dính nhé! Mình còn hỏi nhân viên "bò có nhiêu hả em", nó "dạ" tỉnh queo, chắc nó nghĩ mình ngu hay gì mà lẩu 300k còn đòi hỏi (hay có lẽ là 3 lát bò kobe A5 của Nhật chăng?) ))
Tiếp nữa là bò vụn, (là mấy phần ít ai ăn) nó đem cho mình đúng 6 miếng nhỏ (cỡ 4 cm vuông 1 miếng), ở dưới là hành tây độn cho nhô cao lên
Hải sản: 1 con mực cỡ con cá sặc rằng, 1 miếng cá gì đó, 3-4 lát chả cá, 1 con tôm (cho 2 người ăn?!) và 1 miếng chả trong trái ớt bự. Không biết nhiêu đó đủ nuôi con mèo nhà mình 1 ngày không nữa?!
Nước lẩu: nhạt nhẽo và không có gì gọi là dư vị
2) Phục vụ:
Tạm
P/S: đa phần ở chỗ này toàn người mới ăn lần đầu không nhé! Đảm bảo 90% là không bao giờ quay lại và tôi nằm trong số 90% những con người bị lừa đó.
Không còn từ nào miêu tả nữa TỒI ! Trời ạ, cho khách hàng ăn món mà có lẽ heo rất thích . Mì xào cao su bò, có vẻ như Quán đi lụm phần bò mà chỗ giết mổ bò bỏ ra để tạo nên món ăn khủng bố này. Đề nghị Sense city Cần Thơ có quy trình checked chất lượng các nhà cung cấp này trước khi cho họ 1 chân ở đây.
Mình kêu một combo 399k, lẩu thì cũng ổn, cơm ngon, nhưng mình phải ngồi đợi gần 30p để đc ăn món bò phô mai nhưng khá thất vọng, 6 miếng bò nhỏ có mùi khen khét, nói chung là được
Mình đi 3 người được tư vấn combo 399k
Các món ăn được trình bày đẹp mắt, Mùi vị ổn, rau và nước lẩu được dùng thoải mái hết thì gọi nhân viên châm thêm.
Soda tháp rất ngon, 3 người uống không hết tháp này!
Rất đáng để thử lại lần nữa!
Mình dùng gói combo 299, nhưng ord lẩu hải sản. Đồ ăn cho lẩu ra đa số là đông lạnh, nghêu có mùi cực kỳ khó chịu. Không biết do món chủ đạo là bò nên nhà hàng bỏ bê món này không. Bò và cơm xào thì ổn. Nước mình chọn là soda dùng khá được. Rau tự phục vụ còn ít và rất dơ bẩn, còn nhiều bụi bám. Mỳ gói tính thêm là 10k 1 gói.