Trên đường tìm đồ ăn thì tấp vào quán lẩu bò Quỳnh 2, quán khá là đông ngay góc ngã tư luôn.
Ở đây chỉ chuyên về lẩu bò và các món ăn nhậu lai rai gồm: lẩu pím bò, đuôi bò, thập cẩm, xí quách giá rất bình dân luôn từ 120.000₫ - 200.000₫ nồi to.
Mình gọi 1 lẩu bò thập cẩm nhỏ 120.000₫ kèm rau nhưng không kèm phở hoặc mì ăn kèm. Phở thêm 10.000₫. Nước lẩu rất thanh và ngon lại đậm vị nữa, đồ ăn rất rất nhiều luôn 2 người ăn không nổi ý. Về phần chao thì mình không thấy béo như chỗ mình hay ăn ở CMT8.
Mình gọi thêm 1 phần vú heo nướng 75.000₫ kèm đậu bắp, rau sống. Vú ngon vừa chín tới nhưng ướp hơi mặn xíu xíu (do mình là team ăn nhạt cũng tuỳ khẩu vị từng người ????)
Không gian: do quán quá đông nên khách ngồi khu vực vĩa hè rất nhiều hơi tối xíu
Giá cả bình dân, món ăn chất lượng
Phục vụ nhanh thân thiện nhiệt tình (châm nước thường xuyên khi thấy nồi cạn nước)
Giữ xe miễn phí ạ.
Tổng thiệt hại 217.000₫