Mình ăn ở đây rất nhiều lần, lần nào cũng kêu lẩu 150k và lần nào ăn cũng ứ hự.
Rẻ, nhiều và ngon. Tuy nhiên ăn nhiều quá mình bị ngán nên khi nào hết ngán mình sẽ quay lại ăn tiếp. Hehe
lẩu bò chỗ này nhiều loại thịt thiệt, lòng bò, thịt bê, thịt bò...nước lẩu có măng khá đặc biệt, mướp làm nước lẩu thêm ngọt, khoai môn béo bùi bùi, có 2 loại mì gói - mì trứng chứ 0 có bánh phở
quán này khá đông, đến ăn đợi chút, order về thì nước lèo cho cũng nhiều, ăn thoải mái
Quán quá đông, ngồi chen chúc nhau ko có chỗ thở.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Rau quá là dơ, mua sao về dọn lên dĩa cho khách vậy, ko sơ chế tí nào.
Không gian quán cũng dơ.
Quán này mua về ăn tại nhà, rửa rau lại sạch sẽ thì mới nuốt nổi.
Ghé 1 lần rồi thôi.
Vị cũng bình thường, ko có gì xuất sắc, nổi trội.
Ăn đây nhiêu r nhưng lần này mình phát bực luôn. Giữ xe thì xước đèn chóa, ( trong cái sân nhiều chuột ấy). Mình k bắt đền nhung nhắc để cho quán nhớ mà cải thiện, ai dè dửng dưng (1 bộ chóa mới hãng báo gần 4tr bạc, ăn cái lẩu mà rước bực vô ng).
R lẩu 150 lèo tèo vài miếng thịt, k nhiều như truoc nữa. Vị cũng k ngọt và ngon, khoai môn từ 4 miếng giảm còn 2 miếng bé. Rau dơ, đũa dơ. Xin cái muỗng thì 20p sau có. Lúc đó ăn gần xong r. Gọi 2 chai nuoc ngọt, 1 ca trà đá thì chi bê nuoc ngọt ra. Gọi trà đá thêm thì con bé nvien làm lơ, tiep tục goi 4 lần trà đá lơ 4 lần, chắc chê tiền ca trà ít. Buc mình nên tính tiền về. Thì 30p cho khâu tính tiền. Lại gọi cả chủ quán, 2 chị làm lẩu, đứng chờ gần 30p mới cơ bé trai tầm 13 14t lại tính tiền. (Đông thì mình thông cảm, nhưng cung k thể quá lâu như thế dc). R hôm đó về đau bụng cả 2 vk ck, sáng sau cũng đau. Quá chán. Mọi lần hơi dơ, nhung vẫn quay lại ăn vì còn ngon, bh đông quá làm ẩu, dơ, lại giảm chất luong đồ ăn. Thôi cũng chúc quán cải thiện, chứ mình thì giã từ( má cảm giác đau bụng như địa ngục).
Chú phục vụ nhìn cũng lịch sự mà phong cách phục vụ quá tệ , nhóm chúng mình 4 người đợi mãi gần 20p mới có lẩu , lại đợi thêm 15phut vì bếp cháy quá yếu .. xin đổi chai ga chú ấy lườm như ai lấy mất sổ gạo .. bảo “ cháy phừng phừng đó mà lấy gì “ bạn phục vụ kế bên nghe thế lại thay ga chẳng nói gì . Tệ và tuột cảm xúc ăn uống
Mình đã ăn ở đây nhìu lần rồi, nhưng có lẽ sẽ không quay lại nữa. Tuy giá rẻ, lẩu nhiều nhưng rau ko sạch ko đa dạng và phải đợi rất rất lâu. Mình đi 4 người chờ 1 tiếng ( từ 8h15 đến hơn 9h) nhưng chưa có gì trên bàn ngoài 4 chai nước uống gần hết. Vừa đói vừa mệt vì nóng tóm lại là rất bực mình
Rau quá bẩn. mang 1 dĩa rau ra như rau cho heo ăn.
Rau quá bẩn. mang 1 dĩa rau ra như rau cho heo ăn. rất mất cảm tình vô nồi lẩu thật sự, chao chấm thì như chấm nước . không có vị gì. ôi chán,
ai không tin cứ thử 1 lần.
- Lẩu ở đây ngon, nước lẩu vừa ăn mà có điều chỉ ăn kèm mì gói nên phải gắp ăn liền tay chứ ko để lâu nó mềm quá ăn hơi ngán. Giá khá rẻ đi 4ng ăn cái lẩu 150k thôi mà ăn ko hết nên đành vớt thịt ăn thôi, bò hầm còn hơi dai . Quán tuy đông nhưng nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình
Mình gọi lẩu 200, ăn ứ hự, vì khá nhiều thịt, măng, mướp, môn nên về sau nước rất ngọt, mùi vị ban đâù như ăn phá lấu. Về sau có thêm 1 phần măng và phần măng ăn thêm. Theo mình quán dạnh bình dân, ngồi bàn thấp, nên không phù hợp các bạn dạng sang chảnh. Lúc đầu vô quán đang bán mang về nên ngôi gần 20p mới có lẩu ăn.
Tui thấy mấy bạn khen ngon nên tui tìm duong từ thu duc lên ăn. Ai dè tien mất tật mạng. Gởi xe bị mất 2 cái nón bhiem xịn, chán. Bò hôi rình, k ngon. Bực quá nên lập nick chửi.