Ở đây thì nổi tiếng lâu rồi nè, nay rộng rãi ngồi thoáng hơn xưa nhiều. Bò nướng ở đây vẫn is the best luôn nhé, đi 3 ng ăn 2 dĩa thịt nướng với 1 lẩu mà no nê đi ko nổi. Lẩu thì ngon nhưng đa số là gân với da mỡ dày cui nên mau ngán lắm.
Nên thử ăn 1 lần nha, mặc kệ chủ quán ko đc niềm nở lắm nhưng ngon cái bụng đã nhé :))
thèm lẩu bò được bạn giới thiệu tới quán ni . quán rộng rãi , có chỗ để xe . Menu nhiều món , mà không có giá huhu nên bất tiện dễ sợ , mỗi lần muốn ăn gì là phải đều hỏi giá . mình kêu lẩu bò nhỏ 2 người ăn . lẩu ngon , nhiều bò nhiều huyết . ăn chung với mì trứng và mì quảng nè . ở đây có món bò nướng nghe bảo ngon lắm , gia vị đậm đà mà mình ăn lẩu no mất tiu nên chưa được thử . lần sau ghé lại nhất định sẽ ăn
Quán lẩu bò rất là hot mới đổi địa chỉ về đây thôi nè, quán có lượng khách rất đông, mà mình thấy best là lẩu bò như tên của quán thôi, lẩu tuỳ theo lớn nhỏ, mình đi 4 người gọi phần lớn ăn bao no, quán ướp bò rất thấm, có bò nướng nữa nha, đi bốn người tầm 300k là vừa, quán nhân VIÊN PHỤC VỤ NHANH, quán chuyển qua địa chỉ mới nên chỗ ngồi rộng rãi lắm, nếu ai muốn ăn lẩu bò thì đây là nơi mọi người nên thử với giá bình dân nhé, sẽ ủng hộ quán nè
Mình tới đây với bạn mình trong đợt du lịch đà nẵng vừa rồi. Mấy anh/chú nhân viên trong quán có vẻ ko thân thiện với tụi mình cho lắm, tụi mình phải kêu mấy lần mới có bếp để nướng. Nhưng thôi chắc quán đông, cho qua cũng được.
Tới phần đồ ăn, tụi mình gọi 2 món là bò nướng và phá lấu. Phá lấu chấm với chao ăn ngon lắm. Còn bò thì ướp cũng ngon, có hành phi với xả, nhưng bị cái là cắt dày quá làm nướng khó chín đều và gia vị không thấm đều vô miếng thịt. Quán cắt mỏng lại là ngon rồi.
Tổng thiệt hại hình như là 250k thì phải mình không nhớ rõ lắm. Nói chung ăn cũng ổn.
Mình nghĩ nếu mấy bạn đi ĐN nên ghé ăn thử một lần, ở đây dân bản địa lẫn khách du lịch đều đến đông lắm. Còn nếu lần sau ghé lại ĐN thì quán này không đủ kéo chân mình tới nữa :))))
Nhóm mình 3 người gọi 1 bò nướng và 1 lẩu. Vào tầm 7h tối mà hôm đó trời hơi mưa mưa nên quán đông kinh khủng,chỗ ngồi chật chội, sàn nhà thì ướt nhẹp toàn rác bẩn làm không có hứng ăn nữa. Nhưng do mất công đến rồi với may còn bàn nên thôi đành vào, đợi cũng tầm 10p là có món ra rồi.
Bò nướng cắt miếng to ăn ổn, lẩu cũng nhiều. Nói chung đồ ăn khá chất lượng, mỗi tội ngồi ăn trên đống rác thì khó mà thấy ngon được.
Chắc ở đây bán đắt quá nên không cần khách nữa rồi. Chắc chắn lần sau sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ai thích ăn chửi thì cứ ghé thoải mái nha. Chưa gì mới bước chân tới là nghe ăn chửi vụ để xe rồi. Chỉ khách chạy xe vô nhà mà chửi thẳng nói để xe trong nhà không nghe hả ????????♀️ đồ ăn thì bình thường thôi không ngon như ở bên kia. Quá bực với thái độ phục vụ ở đây. Có 0 sao cũng đánh giá 0 sao rồi.
Một sự thật ở đây là món lẩu có quá nhiều mì chính. Ăn xong bước ra khỏi cửa tiệm là chân tay bủn rủn cổ họng bị tê cứng ngắt luôn. Từ đó ko bao giờ dám đến nữa...