Quán siêu đông nhưng phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn.
Lẩu có đủ thể loại thịt thà đa dạng lắm nha
Nhớ ăn phân thập cẩm xào pate
Quán có máy lạnh nữa mát mẻ lắm nè
????Ghé lần 2 với mấy đứa bạn. Lần này gọi 1 cái lẩu và 1 phần thập cẩm xào pate là signature của quán. Thêm 1 gân bò xào sate
????Phải nói phần thập cẩm xào pate ngon số zách luôn. Có đủ loại đồ lòng, thịt, huyết rau củ xào sốt pate sệt sệt ăn với bánh mì là hết bài
Gân bò xào sate giòn sừn sựt thấm vị
Lẩu chờ hơi lâu
????Quán có máy lạnh nên cũng đủ mát mẻ
????Quán đông nhưng có máy lạnh nên cũng đỡ nóng
Tụi mình có 2 đứa gọi 1 cái lẩu nhỏ ăn no cành hông luôn
Quán sẽ đưa ra rất nhiều đồ ăn kèm như tuỷ, nấm, trứng, mì, phở, khoai, đậu hũ, tàu hũ ki.... ăn cái nào là tính tiền riêng. Ko ăn mình trả lại he
Nước lẩu thơm ngọt vừa ăn. Đồ ăn cũng nhiều. Chao chấm rất ngon luôn
????Nhìn chung 2 người gọi 1 lẩu này là ok nếu muốn thử thêm món khác thì đi đông hơn mới được
Lẩu rất ngon ,mình ăn khá nhiều lần rồi , quán này có thâm niên lắm nha ...
Nước lẩu mình thấy ok , chao cũng ngon vì bản thân mình k thích chấm tương đen..
Giá cũng rất bình dân cho 1 nồi lẩu , mình thường kêu thêm thịt ăn cho đã...
Quân rất sạch sẽ , do chủ ngồi tại quán nên nhăn viên phục vụ rất nhanh nhẹn , thân thiện ...
Sẽ quay lại dài dài
Ngồi vô bàn thì dơ, ko lau, gọi cái lẩu mà như đi xin, năn nỉ mấy anh chị vậy. Đã vậy gọi cái lẩu mà ko kèm rau đồ phải kêu thêm. Kêu tàu hủ ky, còn bị nạt cho "nãy bưng mâm ra sao ko lấy". Thề bưng ra mà có em đã lấy rồi chị haa
Nồi lẩu lèo tèo, ít thịt, đã vậy còn ăn cục tức từ lúc bước vào đến lúc ra cửa. Đưa tiền cũng ko chịu thối tiền lẻ, đã vậy còn thêm tiền gửi xe ????
Ngày xưa ăn ngon giờ tệ quá , vĩnh biệt..
Lẩu bò ở đây phải gọi là lẩu bò rác rưỡi , chỉ có 2 miếng thịt , còn lại là lòng bò bèo nhèo với gan heo .
Ức chế nhất ra bị đòi 10k tiền gửi xe. Các bạn bán lâủ bò thì tại sao không giư xe cho khách mà còn phải thu tiền. Dịch vụ tồi tệ chưa từng có. Ngày xưa ngon giờ rác rưỡi , Vĩnh biệt lẩu bò Hồ thị kỷ.
Phục vụ tệ , đi ăn về mà bực bội trong người quá suy nghĩ 7-7-49 lần mới lên viết review .
Đang ăn mà ông phục vụ cứ đi tới đi lui lầm bầm trong miệng rồi dằn mâm xén chén đuổi khéo vì trễ trong khi vừa vô đc 20p nồi nước lèo vừa sôi , phải ráng ăn nhanh thật nhanh để tính tiền đi về chứ ngồi đó khó chịu kinh khủng .
Ăn ở đây nhiều lần rồi rất ngon. Hôm nay mưa ko đi đc đặt trên foody ra nhận ko để ý lấy ra ăn ko.có mi, phở , khoai, tàu hủ non, tàu hủ ki thiếu tum lum. Chán dễ sợ mỗi món ăn trên đó tính 10k rồi thiếu cả 5 món hết 50k . Tệ ghê ????
Theo cá nhân mình thấy lẩu ăn hương vị cũng tạm! Nhưng cảm thấy hơi mắc, kêu 1 lẩu 190k là phải kêu thêm bún, rau,... (10k/dĩa)
Lẩu được mấy miếng thịt, lẩu thập cẩm mỗi thứ 1 miếng, ăn 4 ngừoi ko đủ
Phụ thu gửi 2 xe/10k nữa ????
Mình ghé hôm qua, bạn NV tu vấn chương trình KM 199 cho 2 người, nhìn hình nhiều món đặc sắc lắm luôn. Mah lúc đó còn sớm nên hai vc tính đi dạo 1 vòng rùi quay lại ăn.
Hotpot, Kichi ăn nhiều rùi nên đi dạo hồi qđ thử quán này xem sao.
Voi ngồi thì lại đc bảo là phần 2 người 350k tặng cái tháp nước ngọt. Mình hỏi ủa cái quatng cáo ngoài kia sao em, bato là ngưng phục vụ 1h trước rùi????????????
Oke ăn luôn.... và chài ơi đồ ăn lèo tèo ki đủ đắp bụng ck mình, phần thế mah bảo 2 người ăn mình cũng lạy luôn. Buồn cười nhất tặng cái tháp nc ngọt và cho ly uống rượu để uống, đến khi về vc mình uống còn chưa tới 1/3 cái bình nữa ( tặng cái món vô lý dễ sợ)
Đồ ăn nghèo nàn so với cái giá 350k hic
Hai vc tự nhủ thui chừa cái tội muốn ăn chỗ lạ cho biết nha.
Never quay lại lun á