Quán nằm kế bờ sông, đi buổi chiều gió mát lồng lộng. Từ chủ quán đến các em phục vụ đều thân tình năng nổ , hay cà nhây với khách hàng :)))
Ở đây có món gân bò ngon nhức nhối, nước chấm cay cay ăn với bánh mì hết sảy. Món đậu hũ giấy bạc cũng ngon, lẩu thì mình chưa ăn vì mải mê xử hết gần 2 ổ bánh mì với gân bò nên quá no. Tổng thiệt hại 5 người 4 món, chia ra mỗi người 90k, quá rẻ :)
Nhà mình ở Thanh Đa và thường hay ăn ở đây rất nhiều và ngon. Sau 1 thời gian quay lại phải nói tệ chưa từng thấy và mình chưa gặp bao giờ. Quán có lẽ vẫn đông nhưng sau khi tới chắc sẽ k dám quay lại điển hình như tối 20/10 vừa rồi. Phục vụ lôi thôi như chợ búa, đi chân không săn quần mà dơ chân phủi ngay bàn khách, đứng hút thuốc la hét (dù đùa đó nhưng mất lịch sự nhìn mặt ai cũng khó chịu) còn chỉa điếu thuốc vào bàn khách đứng nc, gọi món k ghi, đến khi mang ra k biết ai gọi, đứng cầm dĩa la lên món này ai gọi????? Nói chuyện với khách rất là mất lịch sự (ra đây mà ngồi giữ chổ dùm cái đi). Tay chân dơ mà bốc vào đồ ăn, nhìn tay đen thui đất không. Nắp lẩu thấy đi gom vào 1 cái xô k biết có đem rửa k hay gom để đậy nồi khác, chứ mình thấy cái nồi lẩu của mình là dùng nắp xới lên, múc lên xem cái gì trong đó k biết. Rau thì thôi rồi, như phun nước hay nhúng cho có chứ rau đất không, dập úng. Mình đi ăn trả tiền mà nhìn cứ như đi ăn từ thiện. 2 ng ăn 300k 3 món mà hầu như bỏ gần hết, có ăn cũng k vào, nv la hét đùa giỡn um xùm, mất vs. Có thể đùa vui nhưng đùa khách kiểu này lần đầu thấy. Có ng thì kệ k quan tâm, đa số nhìn khó chịu. Ăn từ lúc quán còn ngoài mặt tiền Bình Quới rồi, chưa giờ quá xuống cấp, thậm tệ từ đồ ăn đến phục vụ.
Nhà bạn mình bên Thanh Đa, search chỗ nhậu gần gần đó cái ra chỗ này, cả đám quyết định kéo nhau đi. :)
Giữa trưa nhưng quán khá đông, đi 2 người cũng có mà cả đám cũng có, xe thì chạy thẳng vô trong nhà luôn, đỡ lúc về bị cháy mông. Hì hì.
Tụi mình chọn vị trí sát bờ sông ngồi cho nó mát, gọi 1 bò sa tế với 4 ổ bánh mì, 1 cái lẩu bò thập cẩm 150k, thêm 6 mì gói và 1 phần rau thêm cho 6 khẩu phần đang đói. :)
Bò sa tế bánh mì, chời ơi nó ngon gì đâu, chấm thơm thơm, ngon ngon, cay cay, ăn cứ muốn ăn hoài luôn. :) lẩu bò ăn cũng ngon lắm, nước ngọt và thịt ngon, mình khoái nhất là lòng các loại ý, ăn giòn giòn sật sật. Chỉ vậy thôi là đủ vừa ăn no vừa uống bia luôn.
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, gọi thêm nước, thêm mì gì đó là ra cực kỳ lẹ. Ở đây thấy mọi người đi cặp cặp cũng nhìu, còn có thấy món nướng tại bàn nữa, để bữa sau thử mới được. :)
Tính bill ra, nhiu đó đồ ăn, thêm 9 chai sài gòn đỏ và 1 chai nước ngọt là 351k, mỗi đứa có tầm chưa tới 60k, cực rẻ cho 1 bữa nhậu.
Sẽ quay lại quán dài dài quá. Hì hì.
Mình thích ăn bò sa tế ở đây, chấm với bánh mì là quá tuyệt vời , giá ở đây cũng bình dân. Quán nằm cạnh bờ sông nên thoáng mát, rộng rãi, có bàn ngồi ngay bờ sông, vị trí đẹp. nhân viên cũng vui vẻ.
Hôm nay đã hết bàn ngồi ngoài tưởng ngồi trong nóng lắm, ai ngờ xuôi gió thổi muốn bay luôn tóc!
Thực ra là lần đầu đi ăn có 1 số nhận xét thôi:
Chỉ bữa đầu nên mới test đc lẩu, chưa ăn đc nhiều món, hiện tại đã khá là xỉn
Giá: khỏi phải chê, quá rẻ so vs qui định, rẻ đi chung với nhiều chứ không phải rẻ là ít đâu
Nhân viên: khá vui vẻ và nhiệt tình, n/v nữ vui tính nhở , kêu e là giận nhá ?!!!!
KHông giaN: Qúa thoáng mát so với các quán khác, ngồi gần bờ sông, làm 2 xị rượu chắc có tới sáng mới xỉn
Chốt: tụ tập sinh nhật, ăn cuối tuần, thay đổi không khí là phù hợp nhất luôn nhá
Tổng thiệt hại cho 3 cái bụng bự chết đói như sau
+ Lẩu : 120k
+2Mì + 1rau: 30k
+ Khăn lạnh: 3x2k
+ Trà đá: 3k
+ 2xị rượu chuối hột: 16k
Tổng cộng: nhẩm đi , xỉn quá làm biếng tính, nói thật vs giá ntn ở SG khó tìm chổ lý tưởng hơn đâu nhá! Không quan hệ vs chủ quán, không PR hay gì cả, có sao là nói vậy thôi, nếu quán tiếp tục giữ vững phong độ thì chắc sẽ quay lại>>>>> OK!!!!!!
Nói chung hình như chất lượng ngày cành tệ. Đợt này mình vào ăn thấy thất vọng lắm. Mình đi 2 người gọi phần lẩu bò mà nước lẩu thì lạt lạt. Bò thì bị dai. 2 đứa đi mà không ăn hết nồi lẩu ko phải vì nhiều mà là dở . Mấy đợt trước đi ăn thấy ok lắm. Mà không hiểu sao hôm nay vậy. Nhân viên gì nói thiệt cái mặt cứ hầm hầm. Mình xin đổi cái nắp đậy lẩu mà nhăn nhăn. Quán hôm nay vào ồn kinh khủng . Điểm cộng cho quán chắc được mỗi cái thoáng.
Lẩu bò ở đây rất rất là ngon. Nước dùng vừa miệng và thịt bò thơm, mềm và ngon. Đặc biệt giá rất mềm, kêu một nồi lẩu nhỏ mà hai chị em ăn căng bụng muốn lăn luôn mà có 150k một nồi. Thật sự rất thú vị vừa ăn vừa ngắm cảnh lục bình trôi rất êm đềm. Còn sẽ ghé lại quán dài dài và chắc chắn sẽ là khách trung thành vs quán. Nhưng có điều quán khá xa, và đi vào hơi sâu nhưng đường rộng nên cũng khá thuận lợi cho việc di chuyển. Rất thích quán
Hôm nay mình đi buổi trưa thì quán vắng, chính xác thì chỉ có mình và bạn mình. Nên không khí hơi trầm.
Bò sa tế ở đây rất ngon. Chấm với bánh mì cực kì ghiền luôn. Nếu quay lại munhf vẫn gọi món này.
Lẩu 150k thì rất nhiều thịt và rau. Trước giờ mình chưa ăn chỗ nào mà cho nhiều như vậy. Nước lẩu cũng tạm được thôi. Do nhiều thịt nhưng cũng nhiều lòng nên mình ko thích lắm.
Nhân viên rất dễ thương. Lúc đầu tưởng khó tính nhưng đến hồi mình nhờ lấy gì cũng rất nhanh và nhiệt tình.
Giá cả phải chăng.
Quán nằm ở cạnh bờ sông nên thoáng mát, giá cả thì bình dân, quán này chắc cũng lâu rồi lúc nào cũng đông khách, món ăn cũng khá ngon, phục vụ tốt, nói chung nhậu hay họp mặt bạn bè hoặc gia đình đều tốt.
Lẩu bò ngon, nước lẩu vừa ăn. Thịt nhiều lắm. Lẩu nhỏ 100k thôi. Mình thường kêu lẩu 200k 5 người ăn no luôn. Phục vụ rất tốt. Tự châm thêm nước lẩu cho khách.