Đi ăn thử ở đây 2 lần, lần đầu thấy cũng tạm ổn nhưng lần 2 thì thất vọng thật sự. Thất vọng không phải vì món ăn mà vì thái độ của quán. Thái độ kiểu quán đông rồi nên không cần khách ấy. Đúng là buổi tối quán đông thật, nhiều khi không có chỗ ngồi phải đứng chờ.
Đi ăn chứ đâu phải là chạy deadline hay gì đâu, chưa kể lẫu bưng lên còn để lên bếp than, chờ nước sôi thì cũng lâu thôi rồi. Đồ nóng chứ cũng đâu phải kem đâu mà ăn nhanh chứ sợ nhanh chảy nước. Mỗi nồi lẫu có kèm 2 gói mì gói và 2 vắt mì, cùng 1 dĩa rau bé xíu. Mọi thứ đều được tính chung, mình ăn có 1 gói còn 1 gói mì để trên bàn. Bạn mình gọi tính tiền, chị gái phục vụ nhanh nhảu lại thu hồi gói mì và kèm theo câu: ăn gì mà chiều giờ chưa xong trả chỗ cho ngta bán. Trời má ơi, lần đầu tiên đi ăn tui nghe câu đó luôn á trời.
Lát sau có chú kia ra tính tiền, mình nói nãy 2 gói mì mà ăn còn 1 gói chị kia lấy rồi, chú đó mới bảo tính tiền hết vô lẫu rồi. Ủa, nếu tính tiền chung vô lẫu sao chưa gì chị gái đó đã thu hồi gói mì nhỉ???
Thấy mấy bàn bên cạnh kêu thêm đồ ăn hay xin thêm đũa muỗng, chị gái ấy cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Buôn bán mà thái độ gì kì cục vậy trời.
Lẫu nói chung là ngon, giá rẻ, ăn 1 nồi nhỏ 2-3 đứa ăn đủ no. Nước lẫu thêm free. Chỗ để xe quá nhỏ. Đối diện ngay cổng chính công viên Lê Thị Riêng nên cũng dễ tìm. Mình ăn quán này là do đọc được một số bài viết trên google ca ngợi nên mới đi thử.
Mình khuyên chân thành nhé, nếu tốc độ của bạn ăn như một cái máy thì bạn nên thử, còn nếu không thì bỏ qua chứ đừng bỏ tiền đi ăn mà rước bực vào người như mình.
Sẽ không bao giờ quay lại.
Chỗ này là bạn mình xem trên facebook thấy quảng cáo nên là kéo nhau từ bình thạnh qua đây thử, vì là trong hẻm nên chỗ ngồi khá chật, để xe cũng phải tự dòm chừng, nhóm mình gọi 2 cái lẩu lớn và thêm rau mì. Lẩu là nồi đất được nung bằng bếp than nên là sôi từ từ, nước lẩu cũng không có nhanh cạn nữa.
Chất lượng thì tạm ổn thôi, topping đồ cũng vừa phải, có thêm đậu hủ, tàu hủ ki, rau thì có rau, nấm cải bẹ xanh, mồng tơi, nước lẩu nêm nếm ok, vừa ăn, không bị mặn, thịt bò, gân cũng nhiều nè, chao được pha vừa ăn sẵn rồi nên có chấm nhiều cũng không sao đâu nha
Giá thì lẩu lớn 150k/ cái, trà đá free nha, hoặc gần đó có mấy quán nước sâm, nước mía thì kêu qua cũng được
Quán nằm ngay gần đối diện xéo xéo công viên***nha mọi người( kế bên quán cơm tấm)
Gửi xe trong hẻm hơi nhỏ và chật chội xíu
Quán toàn là người lớn tuổi phục vụ nên hơi chậm chạp xíu nhưng lẩu ngon nên chờ đợi được hehe, có ông cụ chuyên châm nước lẩu siêu nhiệt tình luôn( không kêu cũng tự thấy hết là châm thêm)
Điểm trừ quán này theo minh thấy là mình đi 5 lần thi lần nào gọi khoai moin hay tàu hủ hay đậu thì đều kêu hết , chỉ gọi thêm thịt vs rau là còn thôi nha
Lẩu ngon rẻ, 2 người gọi nồi 120k ăn sấp mặt nha ahihi
Nồi lẩu bò siêu nhiều thịt + tàu hủ ki thêm + mì gói (2 gói) + mì vắt + dĩa bánh phở +***trà đá bự ➡️ tầm 3 người ăn ONLY 140K TIN ĐƯỢC HONG ZẬY MỌI NGƯỜI ????????
.
• Địa chỉ: 616*** quận 10 (đối diện công viên***
• Giá: 140k/3 người ăn (mình đi 2 người ăn dư mì với phở đồ quá trời, nước với thịt vẫn dư, no quá ăn hong nổi nữa nên mình nghĩ 3 người là hợp cmn lý rùi nha????)
.
(+) ĐIỂM CỘNG: Điểm cộng đầu tiên chính là chao cay cay ngon quá xá ???????? Lẩu nóng, nước lẩu đậm đà, ngon lắm, thịt, đồ ăn này nọ cũng nhiều nha (bò gân, lá xách, đậu hủ, tàu hủ ki, khoai môn, nấm bào ngư, đậu bắp, cải...) Mình ăn cả 45’ mà vớt lên vẫn còn thịt, mình kiểu “ủa sao chưa hết nữa hả?” ???? Ăn 2 người là no đi không nổi mng ạ ???? Tàu hủ ki cũng ngon nữa nha, chấm chao nữa là tuyệt vời ???? Giá cả quá ok mà chất lượng cũng ok nốt luôn ❤️ Chủ quán là hai ông bà lớn tuổi rồi nhưng nhiệt tình lắm mng ạ ????
(-) ĐIỂM TRỪ: Đầu tiên là chỗ để xe trong hẻm quá chật hẹp (mọi người nên gửi xe bên công viên***rồi qua ăn cho thoải mái ạ). Do quán đông nên phục vụ cũng khá là lâu, gọi gì cũng 2,3 lần muốn xỉuuu ???? Quán đông nhưng mà bàn ghế cũng nhiều, được tầm hơn 20 bàn nhỏ nên chắc cũng hong sợ không có chỗ ngồi đâu nè. Không gian không được thoáng mát cho lắm, ăn xong nồi lẩu toát cả mồ hôi.
• Đánh giá: 8/10 (có dịp sẽ ghé lại ????)
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình nha .
Edit1: Mọi người ghé đúng số 616 nha, tại gần đó cũng có quán lẩu bò nhìn hao hao vậy ạ ...
Edit 2: Quán bán từ tầm sau 5h chiều ạ
Đi 2 lần chả lần nào ăn được, lúc nào cũng hết chỗ. Mặt cụ như không thèm tiếp luôn, hỏi hết bàn đứng chờ đc ko, cụ có vẻ như ko muốn mình đứng chờ, rẻ ngon cách mấy mà kiểu này cũng không ham, nhà xa lên mà vậy, không bao h quay lại. Nản
Mình đi nhà mình 4 người tới ăn lần 2 vì ở đây ngon, nhưng sẽ không quay lai nữa đơn giãn vì thái độ phục vụ của ông cụ như bố thí cho gia đình minh chứ ko phải là khách hàng. Gđ mình chỉ ăn được thịt, gân, bò viên nên lúc ngồi xuống bàn mình nói cho con gọi món thì cụ nói: tới sau mà gọi cái gì gọi có 2-3 bàn tới trước kìa. Gđ mình vẫn vui vẻ dạ vậy lát con gọi sau. Đợi khoảng 30p ông cụ tới kêu nhận viên bưng nồi lẩu có sẵn tới. gđ mình nói dạ ông ơi gđ con chỉ ăn thịt, gân, bò viên thoi nãy con gọi món mà ông nói chưa tới lượt nên chưa gọi. Ông cụ đẩy bàn gọi gì mà gọi lẩu bò ăn ko ăn thì thoi. Gđ tôi: ông ơi nói gì kỳ vậy tụi con tới ăn tụi con goi thì ông ko cho giờ ông nói gì kỳ vậy. Ông cụ: không ăn thì đi chỗ khác nói nhiều, đi chỗ khác cho ng khác ăn. Gđ tôi: dạ mốt con ko bao giờ ghé nữa dù có ngon cũng ko tới, tới ăn chứ không phải đi xin mà ông nói vậy. Ông cụ: đi chỗ khác cho người khác ăn.
Cư xử quá tệ.
Mình chỉ cmt khi thật sự bức xúc, và hôm nay mình phải mò lên foody vì những điều muốn chia sẻ sau đây, bài hơi dài nha mn do quá nhiều điều muốn nói:
ĐIỂM CHÊ:
1. Mình đã ăn 1 lần r và có 1 chị gái dễ thương phục vụ, và lẩu ngon, giá ổn nên mình đã quay lại vào hôm nay, KHÔNG MAY ng phục vụ là 2 cô chú già.
2. Ngồi vào bàn và kêu cô cho gọi món và được trả lời vs 1 thái độ bực dọc:"ở đây chỉ có 1 món", vâng tức là có lẩu bò thôi thì kêu cái gì nữa, ngồi đó là tự động lẩu ra thôi, vâng thế muốn kêu rau chỉ lấy rau cải hay lẩu chỉ lấy thịt thôi thì sao ???
3. Mình ko thích ăn gân, lòng các kiểu, nên sợ cô chú đem ra r kêu lại thì mất công nên ráng kêu lấy một lẩu thịt rất lịch sự và được dằn mặt 1 câu cộc lốc: " đây chỉ có thập cẩm", ok bạn ko có quyền đòi hỏi, bán sao ăn vậy.
4.Do cái chén khá mỏng, khi múc nước lẩu vào thì rất nóng vs cũng muốn có thêm chén để đựng mì khi bị chín quá hay múc thịt ra để cho nguội, nên mình xin thêm 2 cái chén ko, và tiếp tục bị chú già hỏi cung:" đi mấy ng, 2 ng sao lấy chi 2 chén nữa", sau khi mình giải thích thì chú ấy cũng lấy cho mình 1 cái chén và để xuống bàn 1 cái CẠCH kiểu dằn mặt, 5s sau cô già đi tới nói 2 ng sao ăn 3 chén và cô ấy lấy lại cái chén chú già vừa đưa cho....vâng, ko còn cảm xúc gì để ăn nữa, mình thề vs các bạn lúc đó chỉ muốn tính tiền đi về liền mặc kệ cái nồi lẩu vừa bưng ra và chưa ăn miếng nào.
5. Những bàn xung quanh mình mình sure là cũng bị dằn mặt như mình kha khá nhưng do mình quá bực bội và ko để ý, chỉ nghe la lối loáng thoáng.
ĐIỂM KHEN: lẩu ko biết có vệ sinh ko nhưng ngon và rẻ, 1 lẩu nhỏ (gồm 1 dĩa rau, 1 dĩa đậu hũ, 2 vắt mì trứng + 2 gói mì gói) 120k ăn 2 ng bao no.
KẾT: SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI HAY GIỚI THIỆU BẤT CỨ AI!!!
Mình chở con nhỏ đi mua lẩu về ăn, đi tới quán là 6h30, kêu lẩu lớn đem về, gặp anh chủ ra nói hết nước lẩu đem về, ủa quán mới mở mà hết nước lẩu ah, ko bít lẩu bò ngon như thế nào, nhưng thái độ phục vụ ko cần khách, chắc mai mốt cũng ko còn khách tới ăn, xem lại thái độ của mình nha chủ quán, có rất nhiều quán lẩu bò ngon chứ ko phải quán mình đâu nha