Đà Nẵng đầu tuần cứ mưa khan khan, không khí lạnh lạnh nữa. Tự nhiên ưng ăn cái chi nóng nóng. Được thằng bạn share thông tin bảo quán này lẩu bò ngon có tiếng nen mình đi ăn thử. Lúc mình tới quán khá đông khách. Trời mưa nên nhìn quán nhớp nhớp á.
3 người gọi 1 phần lẩu bò nhỏ. Phục vụ đem lên nhanh lắm nha. Nồi lẩu khá nhiều, 3 người ăn là no luôn á. Nước lẩu ngọt, bò mềm dai. Rau k tươi lắm.
Có thể do khẩu vị của mình, mình thấy cũng bình thường, k thích lắm.
Trời se lạnh như này cả gia đình mình đi mua lẩu bò già lang về ăn. Đây là quán quen của ba mình nên chỉ cần gọi trước bảo cho 1 lẩu 150k là người ta làm rồi xuống lấy về ăn thôi nè
Nghe lẩu bò thì mọi người sẽ thấy có mùi bò và ớn nhưng lẩu bò ở đây rất thơm và ngon. Nước lẩu ngọt, ko hề có mùi bò quá nhiều đâu nhé. Ăn kèm với mì vàng hoặc mì quảng. Mì quảng này là mình ra chợ mua thêm 10k nữa để ăn cho đã
4 người nhà mình mà ăn một nồi lẩu 150k+10k mì. Buổi tối 160k mà ai nấy đều no căng bụng. Đáng đồng tiền lắm nhé ????
Quán có chỗ ngồi sạch sẽ, lẩu làm nhanh, phục vụ năng động dễ thương lắm nè ????
Không gian quán khá ổn và thoáng. Nhanh viên phục vụ bình thường có hơi rối chút nhưng không sao. Giá cả cũng khá ổn. Món lẩu khá ngon, nước ngọt, có khoai môn bùi bùi rất thích. Gân bóp cũng ngon luôn. Vị trí cũng khá dễ tìm. Lần đầu đến quán thấy vậy là khá ổn. Có lẽ sẽ quay lại nếu có thể, đặc biệt những ngày mưa lạnh ở Đà Nẵng hiện giờ.
Quán có không gian bình thường. Menu chủ yếu món bò. Lẩu bò nhỏ mà hai người ăn no,rất là nhiều luôn. ???? nước bò ngọt,lẩu bò thì được ăn chung với mỳ. Phá lấu cũng chất luợng,mình tưởng phá lấu là nội tạng heo bò mà k phải,ở đây bỏ tòan là thịt với gân bò. Menu nhìn thì tưởng là mắc nhưng ăn rồi thì thấy rất đáng đồng tiền vì siêu chất luợng luôn,lại nhiều nữa. Giá đồ uống cũng rẻ lắm ạ.
P/s: mình k PR đâu ???? mọi người ăn đi rồi sẽ biết.
Không gian quán cũng khá rộng rãi, bình dân và rất rất bình dị! Không lộng lẫy, không trang trí gì nhìu, bàn ghế thấp đơn giản như cafe cóc!
Chất lượng: món ăn cũng tạm được, lẩu hơi ít và chưa thấm lắm! Có món bò lửa hồng ăn vui vui. Bò băm nằm dưới trứng thui chứ cũng không có gì đặc biệt lắm, ăn hơi lạ miệng thui!
Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình có đôi khi hơi bị đơ :))
Giá cả theo mình cũng khá là cao chứ không bình dân! Có tiếng ngày xưa thui chứ giờ cũng bình thường rùi!
Không gian quán bình thường nhưng nói chung thoáng . Nhân viên phục vụ ổn . Mình đi 2 ng kiu một lẩu trung bình một nướng nhỏ . Lẩu vừa ăn, nhìu , ngon miệng . Nhưng nướng khá ít, 120k chỉ vài lát thịt. Rau xin thêm vài cải cũng tính tiền. Nói chung tạm ổn
quán thóag, rộng, trời lạh zo nhà ngồi ấm ru. đi ăn với ba mẹ, 3 ngưòi kêu 1 lẩu vừa, 1 phá lấu lớn vs dĩa gà chiên mắm là no căg bụg. gà k đc ngon lắm. còn lại thì rất ok :)