????Vị trí: nằm trong hẻm Hồ Thị Kỷy đi vô chút xíu là thấy quán, còn đầu hẻm là lẩu bò Hoàng Thu.
???? Gửi xe ngay trong hẻm đó luôn, không tốn phí
???? Không gian: khá nóng
???? Món ăn: mình gọi lẩu bò và nhũu heo nướng. Nhũu heo nướng siêu ngon luôn, xắt thành miếng vừa ăn, thấm vị. Lẩu bò thì nước lẩu ngon nha
???? Nhân viên: không được niềm nở cho lắm
???? Giá cả: 150k/1 dĩa nhũu lớn. 230k/1 lẩu lớn, dĩa khoai môn, rau, mì, nấm, tàu hủ ky 10k/ 1 dĩa. Ăn nhiêu cứ tính bấy nhiêu dĩa.
Vừa mới bước vô hẻm Hồ Thị Kỷy đi vô chút xíu là thấy quán, mà cũng chưa kịp thấy quán là bị 2 quán Hoàng Thu và Cô Thảo chèo kéo rồi. Mình chưa ăn Hoàng Thu nhưng mấy người đi chung bảo Cô Thảo ngon hơn nên ghé Cô Thảo. Mình đi 5 người ăn 1 lẩu lớn 190k chưa tính khoai nấm này nọ, 1 bò nướng lớn và 1 nhũu nướng chao nhỏ 110k, lớn 130k nha. Món nào cũng ngon cơ mà khá là ít, nêm nếm ok. Nhân viên nhanh nhẹn. Tổng thiệt hại 525k/ 5 người
Quán rất đông, gửi xe ở ngay trường mẫu giáo. Lúc đầu tưởng gửi xe sẽ được free nhưng có tính phí. Lúc mình vô thì hết bàm rồi, phải đứng chờ lúc lâu để dọn mới có. Đồ ăn ở đây thì ok, ngon, tươi, rẻ. Nhưng phục vụ còn chưa được chu đáo. Mình gọi đồ mà phải lúc lâu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới có. Tới lúc tính tiền cũng lâu nữa, cô tính tiền thì đi giữ xe, phải kêu mấy lần mới được. Phục vụ vẫn còn chậm lắm.
Đồ ăn ngon nên sẽ cân nhắc quay lại
Trong Hồ Thịi Kỷ có 2,3 quán lẩu bò nối tiếp nhau. Vừa tới đầu đường là gặp lẩu bò Hoàng Thu, vô xíu nữa mới thấy lẩu bò Cô Thảo. Mà thấy Hoàng Thu bán trễ hơn. Tụi mình tới quán lúc 11h15, thì thấy lẩu bò Cô Thảo đang dọn rồi, Cô nói không nhậu chỉ ăn tới 12h thì ok, tụi mình ok luôn. Đám mình đi 12 người. gọi 3 lẩu lớn và 3 nhũu nướng lớn, mà quán lỡ làm sao thành 4 dĩa nên cũng ok luôn. Nhũ nướng đậm vị, ngon. Lẩu bò cũng ok chứ cũng không xuất sắc. Giá cũng khá cao.
Mình order nồi lẩu 200k.
- Giá cả: Mang lên 1 nồi lõng bõng nước (trong đc đúng 2 miếng thịt bò, còn lại là vài miếng sách, 3 miếng tim, 3.4 miếng bò viên, phổi phèo linh tinh lõng bõng như ảnh) Bạn nhân viên bê lên nồi lẩu, đợi 1 lúc m ko thấy thêm đĩa thịt nào (Hoang mang Part 1)
Cũng tử tế lắm, mang ra mấy đĩa nhỏ nào là: mì, rau, tàu hũ ky, 2 miếng khoai môn như hình. (NHƯNG LÀ TÍNH TIỀN NHÀ QUÝ ZỊ)
Ở đây rau (thứ phải đi kèm với lẩu cũng tính tiền nha)
Mỗi đĩa 10k.
Vậy là cái nồi lõng bõng nước với ít nội tạng kia là 200k đó quý zị.
Bán đắt khủng khiếp, thời buổi này bán vậy vẫn có khách thì tui đến lạy.
- Chất lượng: mình thấy quá bình thường, chưa kể nêm quá nhiều bột ngọt, ăn lợm hết cổ họng, ăn xong mỏi nhừ người à.
Đến thử 1 lần và say goodbye mãi mãi.
Tối qua mới đặt 1 lẩu bò cải chua lớn (200k), Khi mở hàng ra thì thực sự rất bực bội, phần lẩu mà không có mì hay bún ăn kèm. Nghỉ chất lượng sẽ kéo lại phần nào, nhưng thực sự thì nước lẩu nêm khá đậm, mặn và chua rất nhiều, ăn xong khát nước kinh khủng. bò khá ít, chủ yếu là da, phèo, gân và bò viên. Chao chấm cho 1 bịch cũng ít. Phần này 200k thấy hơi mắc.
Quán nằm cuối hẻm bên cạnh chợ Hồ Thị Kỷ. (hiện tại hẻm này đang có 2 quán lẩu cạnh tranh nhau)
+ Không gian: Quán rộng rãi thoáng mát, hình như có tận 2 nhà thì phải nên không sợ chờ chỗ lâu đâu nhé
+ Giá: Nếu là lẩu bò mà nói giá là 300k thì nghe cũng ok, bình thường nhưng không đi đôi với chất lượng món và dịch vụ
+ Món: Đồ ăn rất ít từ rau, nước mì, hay bò luôn ạ. Gọi thêm cái gì cũng tính thêm mà phần thêm còn ít hơn phần trong lẩu :)
+ Phục vụ: Thái độ như ba má khách "Không ăn thì biến dùm" kiểu vậy :)))
Trời ơi, một ngày đẹp trời đi ăn thử chỗ này vì nghe đồn ngon. Gọi 1 phần nhũ nướng w một lẩu lớn. Phần nhũ nướng ăn cũng được, chao với sa tế ngon. Tới cái lẩu thì ôi thôi. Hai đứa ăn về shock bột ngọt, mặt cứng, tay run, cổ cứng. Quá sợ luôn. Không hiểu sao quán đông như vậy thì cũng đâu có đến nỗi nào, ko nêm đường vào cũng có thêm chi phí bao nhiêu đâu. Haiz, chốt lại là mình ko đi lần 2.
Phục vụ kém từ nhân viên giữ xe đến người quản lý (không rõ là quản lý hay phục vụ nhưng không mặc đồng phục giống các bạn phụ bàn)
1. Sắp xếp chỗ ngồi
5 người lớn đi ăn, mặc dù bàn trống còn rất nhiều nhưng quán không cho ghép 2 bàn, để đồ ăn không đủ chỗ. Phải lấy ghế nhựa ra để.
2. Tính tiền
Mẹ mình có coi bill, nhìn không rõ chữ thắc mắc hỏi lại chị quản lý kia. Được đáp lại 1 câu “CHỊ KHÔNG BIẾT ĐỌC À”. Wtf? Phục vụ kiểu gì vậy?
Khi mẹ mình nói “chị không đọc rõ nên hỏi” thì được đáp lại thêm câu “thì em đâu có nói gì”. Tao điên máu!
3. Lấy xe
Mẹ mình có nhờ a giữ xe dắt xe giùm, được đáp lại câu “Từ từ lấy tiền thối lại đã”, ôi anh gì kia ơi. Đáng tuổi mẹ anh mà anh ăn nói hỗn hào vậy à!?
4. Đồ ăn
Mình có gọi 4 hột vịt lộn. Tiếc rằng mình không chụp hình lại. Chén hột vịt mang ra đỏ ngàu (không còn trong bọc), khi chín rồi “OMG, con vịt hay hột vịt lộn vậy? Già toàn lông, ăn lòng đỏ còn lại bỏ phần con.
Khi tính tiền phản ánh lại với chị quản lý kia thì được đáp lại bằng cái cười khẩy.
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!
PHỤC VỤ QUÁ TỆ!
Mọi người ăn để ý lẩu bò toàn bò dụng, kêu thêm thịt toàn thịt heo, cải tủ để vài cục thịt bò trưng cho có, đả vậy còn bán mắt ăn nhìu lần rồi mới để ý biết