Bạn mình ngoài QB vào chơi. Dẫn 2vk ck nhỏ đi ăn lẩu. Quán trên đường LBB cũng dễ tìm. Không gian nhỏ, sạch sẽ. Nước uống được. Nước lẩu mình chọn vừa ăn. Ăn gần hết cũng k mặn quá. Đồ ăn trên chuyền tương đối. So với giá thì được. Có bò, tôm, mực. Với mình thì oke.
So với các lẩu nhúng khâc tầm giá cao hơn thì ở đây ổn phếch
Đọc thấy review của các bạn mà mình không tin, hai chị em mình đi ăn thử ai dè thất vọng thật sự, vào ăn lúc 3h chiều mà đợi hơn nửa tiếng ko có 1 dĩa thịt nào cho 2 chị em luôn, nhắc nhở nhân viên đem đồ ăn ra thì đc đặt vài món thịt trên băng chuyền và duy nhất 1 con tôm trong suốt quá trình mình ăn mới đc chạy qua, quầy buffet thì trống trơn ko một món, nhìn dĩa trái cây mà như khinh bỉ khách hàng vậy đó, có 1 miếng dưa hấu và 3-4 miếng thanh long, đồ ăn ko có gì, kim chi ko có cũng ko fill lên. Nếu làm ăn mà sợ khách hàng ăn lỗ vốn thì thôi đừng nên mở làm gì nữa, kinh doanh theo kiểu lừa gạt . Hết 470k cho 2 chị em ( đứa e trai 12 tuổi tính như vé người lớn) nhưng chất lượng lại không xứng đáng.
Mình đi 2 người khách lai rai
Đến lúc 8h10 mà thấy đồ ăn lúc đợi đã gần như hết sạch
Thề là vào ngồi 15p thì nhân viên mới múc được nồi lẩu ra và không thấy được miếng thịt bò nào chạy qua :)) chỉ toàn rau và mì
Thịt bò không hề tươi
Cá hồi và bao tử cá ăn miếng nào cũng hôi -> ươn nặng :)) phải chấm nước sốt để át mùi hôi đó
Mình kêu nhân viên cho mình đĩa thịt bò thì nói cả 3 lần vẫn không mang ra :)) ngồi đợi mãi mới thấy thịt chạy qua, chạy được khoảng 20p thì hết sạch, cỡ khoảng 9h mấy là không thấy miếng bò nào nữa toàn mì + nấm + rau + mực + cá ( không dám ăn vì hôi )
Đến cả kem tráng miệng cũng hết sạch mặc dù lúc đó là 9h20
Chưa bao giờ ăn lẩu băng chuyền mà tệ và ức chế như chỗ này :) từ đồ ăn + nhân viên
Về nghĩ lại mà sợ, không biết đồ ăn có được chế biến sạch sẽ không nữa @@ không hiểu sao mà các bạn ghé mà cho điểm cao chỗ này được
Sẽ không bao giờ quay lại, khuyên foody-er né chỗ này ra để không ức chế
Thấy nhiều người comment là chỗ này thế này thế kia. Mà đa số là chê nhiều hơn. Nhưng vợ chồng mình ăn lần thứ 2 rồi mà vẫn cứ thích. Đồ ăn thì nhiều,ăn no bụng luôn. Quản lý thì nhiệt tình. Chưa thấy điểm nào đáng chê cả
Rất thất vọng. Ăn ở đây rất nhiều lần. Hôm nay khay tráng miệng sạch trơn. Nhưng nhân viên đi qua đi lại không mang thức ăn bổ sung lên. Mặc dù trong tủ còn đầy
Đọc cm của mấy bạn nói thái độ phục vụ, đồ ăn này đồ ăn nọ, mình cũng sợ. Cảm nhận của mình thì thấy nhân viên nhiệt tình, hay chạy ra hỏi mình cần gì hok. Đồ ăn thì đa dạng.
2 vc mình ăn đến no nê luôn ý. Còn nói lần sau sẽ vào lại quán tiếp. Hy vọng lần sau quán vẫn giữ nguyên phong độ như lúc ban đầu mình vào nhé. Hihi
Đặt 5 người lúc 19h15 ngày 31/1, đến nơi thì cái gì cũng hết từ quầy line, kem, tráng miệng. Thiết nghĩ nếu ko còn thức ăn thì đừng nhận khách làm gì. Trên băng chuyền thì toàn là rau, mì, mực cá, ngồi hơn 30p ko thấy 1 miếng thịt hay tôm ếch nào,nhờ nhân viên mang món ra thì toàn báo hết. Giới thiệu bạn đi ăn mà chỉ ôm cục tức về. Tính tiền hết 1tr1 mà muốn chửi. Rất nhìu khách cũng ôm tức như mình mà tính tiền về. Đã ủng hộ nhiù lần và lần này quá thất vọng,cứ dịch vụ thế này thì sớm mất hết khách thôi.
Lại là mình đây
Lần này mình quay lại vào tối chủ nhật và thấy vô cùng khó chịu.
- Bếp hư nhiều lần
- Đồ ăn không có
- Nhân viên thái độ, xin thêm thịt thì quay đi lườm khách
- Không dùng khăn nhưng bill tính 4 khăn, nếu mình không check bill lại có phải mình mất oan số tiền đó không ? Dù không lớn nhưng với cách phục vụ ấy thì không xứng đáng !
- Khách đang ngồi quản lý ra tắt máy lạnh ????
- Quản lý không care đến phản ánh của khách hàng
MỖI LẦN TRƯỚC ĐẾN QUẢN LÝ THƯỜNG ĐI HỎI THĂM NHƯNG LẦN NÀY KHÔNG AI QUAN TÂM KHÁCH HÀNG NỮA. ĐỒ ĂN KÊU ĐEM LÊN THÌ NÓI KHÁCH TỰ LẤY Ở BĂNG CHUYỀN DÙ NÓ CHẲNG CÓ GÌ CẢ.
Hơn nữa là có bạn nhân viên trả lời quản lý cũ đã nghỉ, với cách phục vụ khách hàng và đồ ăn không có như thế này mình sẽ không bao giờ tới đây nữa. Mình tới đây vì cách chiều lòng khách hàng tốt nhưng giờ bạn quản lý mới có vẻ không care vấn đề này.
OK sori các bạn mất 4 người khách ăn quen.
À KICHI KICHI ĐANG KHUYẾN MÃI NHIỀU LẮM, QUA ĐÓ ĂN CHO ĐỠ BỰC ĐI CÁC BẠN !!!
Mình sẽ qua review KICHI KICHI vào ngày 15/10/2018 nha
Mình sẽ bắt đầu chuyển qua làm fan của lẩu băng chuyền này nha !!!
Từ ngày hôm trước có qua ăn thử ở D2 một lần vì quảng cáo, cả nhà qua 4 người thì chỉ 1 người ăn thôi. Nhân viên xếp cho cả nhà ngồi ghế đợi, thật sự cũng có đôi chút khó chịu nhưng cũng bỏ qua vì mình chỉ đợi thôi chứ không ăn. Một lúc sau bạn quản lý mặc áo đen mang kem ly ra nói tặng cho em gái mình. Nhà mình có từ chối vì em gái mình không ăn nên không ăn kem đó được, quản lý chỉ cười nói cái này tặng rồi kêu nhớ ghé lần tới ủng hộ. Nói chuyện giọng bắc dễ thương, rất lễ phép nên ba mẹ mình rất thích thú. Hỏi thăm về giá cả thì khá là ổn nha, đồ ăn cũng nhiều.
Lần sau ghé tới thì lại là quản lý khác nhưng không như bạn trước, hỏi thăm mới biết bạn ở Lũy Bán Bích. Mất công phi đến nhưng rất đáng tiền, bạn quản lý nhận ra em gái mình ngay và đón tiếp cả nhà nồng nhiệt. Mình rất quý bạn này nên review nhé, bạn quản lý mà có đọc được thì cảm ơn bạn nhaaaaaaa, cả nhà mình sẽ ủng hộ bạn dài dàii