Kichi nằm gần đầu cầu rồng, gần chỗ gogi, mai wedding á. không gian cũng rộng, chỗ để xe thoải mái. mỗi lần thèm lẩu mà thích ăn thật nhiều thì lại ghé qua bên này. giá cả doa động tầm 200k - 260k, tuỳ vào khung giờ đi ăn nha.
đồ ăn khá đa dạng, ăn đến no căng bụng luôn, có tầm 2 - 3 loại lẩu để lựa chọn, mình reconmend là nên có lẩu thái nhá.
ở đây mình thích ăn thịt bò, tôm khá tươi, nấm cũng có tầm 3 - 4 loại, nấm ăn cũng tạm, rau nhiều
nói chung là ăn no lắm, bên này hầu như lúc nào mình đi cũng đông khách, nhân viên chạy xoắn đít luôn
Mình ghé kichi ăn mấy lần rồi, hôm nay lại quay lại ăn với đứa bạn, mình đi giờ trưa mà cũng có kha khá khách đỏ, đi buổi tối chắc full chỗ quá nè
giá mình nhớ hình như 199k, ăn thả ga luôn, nước lẩu bên này khá ngon, đậm đà, ăn lẩu thái là ok nhất, bò nhúng ngập ngụa, đồ ăn bao la, thả ga, hết nước lẩu thì nhờ nhân viên châm thêm, mà ít khi châm thêm nước lắm vì ăn đồ cũng quá no rồi
vị trí trung tâm nên đi khá thuận tiện, chỉ mệt là quán nằm bên kia đường nen phải quần xe lại thui
Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi
Ăn ở đây nhiều lần rồi, mỗi lần thèm lẩu là đi ăn, nhưng sao thấy chất lượng càng ngày càng tệ vậy nhĩ. Ko có bổ sung thêm món gì hết, trên cả 1 băng chuyền mình chỉ ăn đc mỗi thịt bò với rau thôi, ko có gì ra hồn nữa.
Nước lẩu ngon, mình hay gọi là tomyum, còn lẩu tiêu thì siêu cay ai ko ăn cay được thì ko nên ăn. Đặc biệt ở đây nếu ko lấy được món nào trên băng chuyền có thể gọi nhân viên đem ra cho mình nhé
Ngay từ ngày xưa mình đã đam mê Kichi và đến giờ vẫn kh đổi. Giá cho 1 suất buổi tối là 219 chưa tính thuế và nước hay khăn lạnh, trung bình sẽ là 250 cho 1 người ????
Đúng là tiền nào của nấy. Thích ăn gì lựa thoải mái luôn. Nào là thịt, đậu hũ, nấm, rau, cá, mì, trứng trên băng chuyền di chuyển liên tục. Còn ngoài ra thì có những món chỉ ra đúng 1 lần là cá viên chiên, hay đồ viên.
Ăn lẩu thì đặc biệt đó chính là nồi nước lẩu. Nước lẩu ở đây 2 ngăn, mình recommend 1 ngăn tomyum và 1 ngăn lẩu nấm nếu có 2 nhóm ăn trái ngược nhau. Tomyum ở đây kh cay mấy, nên các bạn kh ăn cay vẫn có thể ăn được ???????? còn lẩu nấm thì đậm vị hơn, ăn sẽ kích thích hơn là tomyum
Hơn nữa, nhvien sẽ phục vụ cho bạn nước chấm kèm với kichi, các đồ hải sản như mực, cá, thịt để đậm vị hơn ???? khi hết nhvien sẽ tự refill chứ kh cần mình gọi đem thêm nữa. Nchung là lâu ăn lại vẫn như xưa ????????
Lẩu băng chuyền Kichi kichi***, lẩu băng chuyền Kichi kichi chưa bao giờ làm mình thất vọng , các món ở đây đều ngon , thích gì thì lấy ăn liền , đỡ phải gọi , có đầy đủ hết thịt heo , ếch , bạch tuộc , tôm , rau , mì tôm .... nước lẩu thì đậm đà, nước chấm cũng ngon tuyệt luôn , mình thấy rất ngon , nước uống cũng đủ loại cho mình chọn , ai đi ăn thì nên chọn chỗ gần chỗ ra đồ ăn sẽ nhanh hơn , chớ ngồi xa thì đợi hơi lâu.
Lẫu vốn là món nhóm mình hay đi ăn vào ngày mưa.
Mặc dù đi cuối tuần hơi đông, nhưng được sắp xếp cũng nhanh chóng. Phục vụ có bạn tên Minh, phục vụ bàn mình rất nhanh chóng khi nhóm mình gọi món ngoài băng truyền. Có vẻ mấy bạn nam phục vụ nhanh hơn bạn nữ. Quán vẫn giữ đúng vị trong 2 năm qua. Mình thấy rất ổn.
Chưa ăn lẩu buffet nào ít món ntn, chỉ có thịt, đậu rau, tim, nấm,...
K có hoa quả, hay đồ tráng miệng ăn tí là ngán hic
Đợt ăn mama house còn ngon hơn
Nước lẩu + nước chấm tạm được
Mà ngồi đông nên nóng lắm ý,nước bưởi khá ngon
Thú thật đây là lần đầu mình phàn nàn về thái độ nvien, tối qua mình đi ăn có anh nhân viên đưa menu kêu mình và bạn mình chọn nước, lúc đầu mình gọi 2 coca, 2s sau đó mình lập tức đổi ý và bảo từ từ đã anh, lúc đấy mặt anh nvien nhăn nhó một cách khó chịu, chính mắt mình thấy rõ ràng chứ k hề phóng đại. Và cả về vị lẩu, mình đã ăn 4 lần ở lotte và đây là lần đầu ăn ở nvl, vị lẩu tomyum không đậm đà như bên lotte, thậm chí bạn mình còn chê dở ghê. Chắc do đầu bếp hôm qua xuống tay nên mong các bạn ăn thấy ngon đừng vào phản***mình????
Lâu rồi mới ghé lại kichi, lẩu và đồ nhúng vẫn ngon như ngày nào. Thái độ nhân viên dường như cải thiện hơn rất nhiều, niềm nở và chu đáo hơn. Sẽ còn quay lại nữa