Buffet tối ở đây là 239k 1 người. Món ăn có vẻ không đa dạng lắm. Lúc mình ăn thì 1 số món bị hết, ví dụ như kim chi, cơm cuộn trứng cá. Cơm cuộn rong biển với cơm cuộn trứng cá rất ngon. Cơm cuộn trứng cá thì lúc đầu còn dính nhiều trứng, miếng cơm thành màu cam luôn cơ, mà về sau hết trứng cá hay sao nên chỉ còn lấm tấm trứng. Nhà mình ăn lẩu thái với lẩu cay Hong Kong, thì mình thấy nước lẩu ở đây khá ngon. Quay đi quay lại cũng chỉ có tôm, cá hồi, nấm các loại, lạp xưởng, thịt bò cuốn nấm, xiên mực, cơm cuộn, khoai rán, đậu rán, bìa đậu,... Rau thì có rau muống, cải ngọt, mùng tơi. Ngồi tới gần 8h thì có tráng miệng là bánh su kem, sữa chua nếp cẩm, hoa quả tráng miệng. Nói chung món ko đa dạng lắm, toàn món thông thường nữa. À mỗi người được 1 đĩa thịt bò nè.
Không gian thoáng, rộng. Nhân viên phục vụ chu đáo, còn đẩy ghế hộ khách nữa. Nhưng mà để hơi ít giấy ăn.
Buffet tối ở đây là 239k 1 người. Món ăn có vẻ không đa dạng lắm. Lúc mình ăn thì 1 số món bị hết, ví dụ như kim chi, cơm cuộn trứng cá. Cơm cuộn rong biển với cơm cuộn trứng cá rất ngon. Cơm cuộn trứng cá thì lúc đầu còn dính nhiều trứng, miếng cơm thành màu cam luôn cơ, mà về sau hết trứng cá hay sao nên chỉ còn lấm tấm trứng. Nhà mình ăn lẩu thái với lẩu cay Hong Kong, thì mình thấy nước lẩu ở đây khá ngon. Quay đi quay lại cũng chỉ có tôm, cá hồi, nấm các loại, lạp xưởng, thịt bò cuốn nấm, xiên mực, cơm cuộn, khoai rán, đậu rán, bìa đậu,... Rau thì có rau muống, cải ngọt, mùng tơi. Ngồi tới gần 8h thì có tráng miệng là bánh su kem, sữa chua nếp cẩm, hoa quả tráng miệng. Nói chung món ko đa dạng lắm, toàn món thông thường nữa. À mỗi người được 1 đĩa thịt bò nè.
Không gian thoáng, rộng. Nhân viên phục vụ chu đáo, còn đẩy ghế hộ khách nữa. Nhưng mà để hơi ít giấy ăn.
Hôm qua mình đi ăn ở đây lúc 6-7h. Vì hồi trước ăn 2-3 lần thấy ngon, nên h đi ăn lại. Nhưng chất lượng đồ ăn ngày càng tệ. trước đây với giá 199k đồ tráng miệng còn chạy băng chuyền đc ăn thỏa thích, h thì 1 xuất chỉ đc gọi 1 lần. Nếu như đồ nhúng lẩu đa dạng và tươi ngon mình ko nói. đây đồ nhúng lẩu quá ít. toàn rau. có mỗi thịt bò là nhiều, còn đâu mực, bạch tuộc, tôm ko tươi, ăn đúng 1 con bạch tuộc nhỏ thấy vị ghê ghê. ăn xong còn bị tiêu chảy cả đêm.
vỚI GIÁ HƠN 200k cả nước mà đồ ăn ko đa dạng như vậy thì ko chấp nhận được.
Nhân viên thì phục vụ vẫn nhiệt tình nhưng ko thể bù lại cho sự kém chất lượng của đồ ăn.
Đây cũng là lần cuối cùng mình ăn ở đây. ko bao h quay lại
Lần đầu tiên ăn ở đây do bạn mình giới thiệu. Đến quán lúc 12h30 em nv cũng nhắc là băng chuyền sẽ nghỉ lúc 1h30. Mình gọi nước lẩu thái còn bạn mình ăn lẩu nấm. Nước lẩu vị khá ổn, ko bị mặn. Đồ nhúng thì thật sự hơi thất vọng vì đã không phong phú đa dạng lại còn thái rất vụn, nhìn hơi mất cảm tình ???? băng chuyền chạy khá nhanh, đứa thần kinh yếu như mình cứ nhìn 1 lúc lại bị chóng mặt ???? ko biết có phải cuối h phục vụ đồ lên hạn chế ko mà quanh đi quẩn lại toàn rau vs mì. Ở đây đồ tráng miệng cũng ở trên băng chuyền luôn, có sữa chua nếp cẩm và bánh ngọt nhưng chất lượng thì... ???? sữa chua ít và loãng, bánh ngọt thì chán hơn bánh mua ở hongkong ???? điểm cộng duy nhất đó là cực vắng :)) ko phải đặt bàn và cũng ko phải chen chúc đông đúc :))
Thử 1 lần cho biết chứ sẽ ko quay lại. Vs giá 220k thì hoặc có thể ăn buffet rẻ hơn ( khá nhiều lựa chọn ) hoặc thêm tiền và ăn các hệ thống đắt nhưng chất lượng hơn.
Lần đầu tiên ăn ở đây do bạn mình giới thiệu. Đến quán lúc 12h30 em nv cũng nhắc là băng chuyền sẽ nghỉ lúc 1h30. Mình gọi nước lẩu thái còn bạn mình ăn lẩu nấm. Nước lẩu vị khá ổn, ko bị mặn. Đồ nhúng thì thật sự hơi thất vọng vì đã không phong phú đa dạng lại còn thái rất vụn, nhìn hơi mất cảm tình ? băng chuyền chạy khá nhanh, đứa thần kinh yếu như mình cứ nhìn 1 lúc lại bị chóng mặt ? ko biết có phải cuối h phục vụ đồ lên hạn chế ko mà quanh đi quẩn lại toàn rau vs mì. Ở đây đồ tráng miệng cũng ở trên băng chuyền luôn, có sữa chua nếp cẩm và bánh ngọt nhưng chất lượng thì... ? sữa chua ít và loãng, bánh ngọt thì chán hơn bánh mua ở hongkong ? điểm cộng duy nhất đó là cực vắng :)) ko phải đặt bàn và cũng ko phải chen chúc đông đúc :))
Thử 1 lần cho biết chứ sẽ ko quay lại. Vs giá 220k thì hoặc có thể ăn buffet rẻ hơn ( khá nhiều lựa chọn ) hoặc thêm tiền và ăn các hệ thống đắt nhưng chất lượng hơn.
Mình cùng bạn tới quán đúng ngày sinh nhật nên được tặng bánh kem nè. Thích quá ăn lại ngonnnnnn. 1 like cho chất lượng phục vụ! dịch vụ ở lẩu bằng chuyền hong kong rất tuyệt
Minh rất thích mỗi khi đi ăn tại quán. Quán không quá đông nên mình thấy thoải mái. Chắc chắn đây sẽ là địa điểm mình sẽ còn quay lại trong thời gian tới
Không biết có ai giống tụi mình không. Chứ đi ăn cứ phải sống ảo trước đã rồi ăn gì thì ăn. Mình với đứa bạn thân qua đây ăn mà được cả album sống ảo. View chụp lên đẹp mê hồn
Mình chưa thấy ở đâu làm lẩu băng chuyền mà ngon như vậy cả ý. Buffet ở đây đầu đủ thật sự, đồ ăn đầy ú ụ luôn. Vừa ngon lại còn rẻ thế này thì chắc chắn sẽ quay lại
Lần đầu đến với lẩu băng chuyền Hong Kong mình rất có cảm tình. Cả gia đình mình ăn bao nhiêu mà đồ ăn vẫn ra liên tục làm nhà mình lại thêm hào hứng thưởng thức tiếp đến no căng lúc nào không hay
Mình qua lúc 11h. Đứng ở cửa 5 phút nhưng tuyệt nhiên không có ai ra hỏi. Nhân viên ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống làm việc như không có việc gì xảy ra.
Sẽ không bao giờ quay lại.
Mình qua lúc 11h. Đứng ở cửa 5 phút nhưng tuyệt nhiên không có ai ra hỏi. Nhân viên ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống làm việc như không có việc gì xảy ra.
Sẽ không bao giờ quay lại.
Mình hay cùng mấy ac trong cty từ bên Mai Anh Tuấn qua đây ăn. Vừa tiện, giá cả hợp lý, đồ hợp khẩu vị, không phải là quá ngon nhưng với giá tiền là siêu đỉnh. Ưng cái bụng.
Mình đi vào cuối ngày nên mấy món như nem, sushi không còn nhiều nhưng thịt thà vẫn full luôn các bạn ơi. Không phải quá xuất sắc nhưng với giá tiền này thì quá ổn áp luôn
Mình đi vào cuối ngày nên mấy món như nem, sushi không còn nhiều nhưng thịt thà vẫn full luôn các bạn ơi. Lẩu Băng Chuyền Hong Kong quá tuyệt luôn
Quán có 1 tầng thôi nhưng rộng phết. Mình đi ăn vào cuối tuần đông lắm, full bàn nhưng chỗ ngồi thoải mái, không bị vướng hay chật chội đâu
lần đầu và cũng là lần cuối tới ăn ở đây...thấy nhiều review khen nên cũng đi ăn thử vì gần nhà...nhân viên thì ngoan nhưng phục vụ chậm...đồ thì ko tươi...tôm bé ko như hình...và quan trọng nhất là quá nửa số món trong menu ko có...?...hơn 8h gọi là hết:))...những món ghi chỉ tối mới có thì tối đi ăn cũng ko có:))...hỏi cái gì cũng nhà e hết r...gọi món ăn vặt thì bảo e xem nhà e còn gì ko thì mang lên cho c...như kiểu thừa gì ko thì mang nốt lên...cực kì thất vọng..quá phí tiền...!!!!!
Mình ăn vị lẩu Thái, khi thưởng thức có thể đánh giá chung như sau, ăn ngon hơn hẳn các quán lẩu băng chuyền trước nay mình hay ăn. Vị nước chua cay ngon hơn hẳn. Bên cạnh đó giá cả lại cực kỳ hợp lý. Mình rất ưng