Lâu lắm rồi mới kiếm được quán lẩu vừa túi tiền và ngon như vậy ???????????? mình đi 2 ng. Kêu 1 lẩu kim chi thịt heo, 1 lẩu thái tomyum thịt heo, 1 dĩa bò thêm (35k/6miếng bò) và 2 gói mì thêm. Tổng hết 253k :3 quá đã. Mà lẩu để cay vậy chứ không cay lắm. Mình ăn cay kém mà ăn rất ok. Lẩu thái thì chua đúng vị. Ngon :3 nên đi ăm thử 1 lần.
Quán không gian rộng rải sạch sẽ, giá bình dân nhưng lại khá sang, quán buổi sáng trưa đông hơn do có bán thức ăn sáng giá hợp lý, chiều tối thì bán lẩu ít ng ăn hơn nên khá vắng, chỉ có mình với bạn mình, gọi phần lẩu kim chi thấy mùi vị rất vừa miệng giá cả lại hợp lý, chỉ có cái là quán ko có nhạc nên cảm giác khá hiu quạnh, dù để là phần 1 ng ăn nhưng thật sự 2 ng ăn mới đúng, tụi mình gọi thêm phần mì, và đĩa bò là ăn sấp mặt no nê, tổng bill là 200k.
Nên xem lại các cmt trước có phải sự thật không chứ quán chán không thể tả nổi, nước lẫu thì mặn, thịt bò và cá thì đông lạnh, nước chấm mùi khó tả. Nói chung rất tệ có mời free cũng không vào lần 2