Chả là mấy hôm mát zời rủ nhau đi ăn lẩu. Thế nào mà các quán lẩu 1 người sao mà đông khách thế không biết. Các bàn full hết rồi nên là 2 đứa lại tạt té qua quán này.
Quán ở ngay chỗ ngã 4 An Dương nên rất dễ nhìn thấy.
Lẩu ở đây chỉ ở mức tạm ổn thôi, chứ nói ngon thì không phải.
Mình thích ăn sườn sụn nên gọi lẩu 1 người sườn sụn. Ở đây là sườn sụn cho sẵn vào nồi rồi, chứ không phải nhúng như các nơi khác. Điểm này thì mình không thích lắm. Ăn lẩu mà không nhúng nhúng thì mất hết cả thú vui ấy chứ. :3.
Giá tạm ổn. 55k/ nồi lẩu F.A. Nước thì 10-15k tùy mỗi loại.