Quán cafe xinh xinh ở khu vực Hoà Xuân, mọi ng qua cầu HX, rẻ phải ở ngã tư đầu tiên luôn, đi 300-400m là đến quán.
Đồ uống của quán ko quán xuất sắc, giá dao động 20-40k, quán dùng ống hút inox (nhưng cá nhân mình ko thích lắm vì ko biết khâu vệ sinh có đảm bảo hay ko).
Quán lúc nào cũng đông khách nhưng chỉ mở cửa đến 6PM thôi nên mọi ng lưu ý nhé. Ak, quán ko cho chụp ảnh dịch vụ và thương mại nữa nhé.
La’s cafe phù hợp với những ai thích cafe sáng kiểu nhẹ nhàng, không mấy xô bồ và phù hợp với những ai thích sống ảo có những bức hình siu đẹp. Khgian tầng 2 như khgian mở, thoáng mát, gió lộng, rẽ trái sẽ thấy vài cây nhỏ xinh của quán và lên thẳng thì có rèm cửa kiểu khá mờ ảo ???????? giá cũng ổn định trung bình cho 20k mỗi ly. Mình gọi 1 sữa chua đá và 1 nươac chanh. Mình vẫn thích sữa chua hơn vì lạ hơn những chỗ khác, phù hợp với người khó tính như mình
Hôm nay đi dọc sông Cẩm Lệ, nhìn vào phía nhà thờ Cồn Dầu, tình cờ phát hiện ra quán Cafe này, quán có diện tích khá khiêm tốn, giữa khoảng đường rộng nhìn ra sông.
Mang phong cách lai giữa bao cấp, một chút hiện đại, một chút hương vị Homestay của Đà Lạt... phù hợp với khách cá nhân hoặc cặp đôi. Gồm 2 không gian, trong nhà ngay lối vào, và căn gác nhiều cửa sổ ở phía sau.
Chỉ phục vụ nước uống chế biến, không có nước đóng chai. Giá từ 18 đến 32 nghìn tuỳ vào món, chẳng hạn ly cafe sữa sẽ là 18k.
Dịch vụ và nhân viên được, chưa thấy gì nổi bật. Bạn phải order và pay trước khi tìm chỗ ngồi.
Kết luận: Nếu bạn tìm 1 không gian mới cho cuối tuần, muốn hít thở không khí sạch sẽ của Hoà Xuân, bạn muốn hẹn hò 1 nơi yên tĩnh, thì nơi đây sẽ là một nơi đáng để thử!
Mới đầu kiếm không ra quán này, mặc dù ở ngay bên ngoài, qua cầu rẽ trái là thấy ngay mà do k để ý :)))
Quán không gian nhỏ nhắn dễ thương, có 2 tầng, ai muốn yên tĩnh thì ghé đây là hợp lý. Đồ uống bình dân và cũng khá ổn. Cô chủ cũng thân thiện lắm. Đến đây toàn nghe nhạc xưa, hay hay, kiểu hoài niệm. Có điều hơi xa chút.
Quán nằm khá xa so với trung tâm thành phố, nhưng trong tương lai khi mà khu đô thị Hòa Xuân phát triển, quán hẳn sẽ nổi tiếng lắm.
Mình đến quán và gọi trà đào với cacao sữa, thức uống được chị chủ làm, rất chất lượng và xứng với giá tiền.
Về decor của quán thì không phải bàn cãi gì nữa, phong cách vintage với bàn ghế kiểu cổ, mình đặc biệt thích tầng 2 chỗ khung rèm, đứng ở đây mà selfie chụp ảnh tự sướng các kiểu thì sẽ cho ra những tác phẩm rất tuyệt vời
Đánh giá cao và chắc chắn sẽ quay lại
Mình đi vào 1 ngày trời nắng và giờ đó cũng trưa rồi . Ấn tượng mới vào thì có hơi bé thật ,nhưng mà lên trên ,nhìn xung quanh tự nhiên mình thấy thích lắm luôn???? Mình chụp hết mọi chỗ luôn thì phải ._. Chị chủ quán siêu cute còn giới thiệu trà đào cho mình (tại mình có hỏi món để mua mang về í ) siêu ngon luôn nha, ấn tượng tốt ,sẽ quay lại vào một ngày mát hơn tẹo ,quán hơi xa nhưng vì xinh thì ok hết nhaaa . Nói tóm lại là rất thích từ cách phục vụ đến cả view quán rồi còn thức uống nữa. ????????
Lần đầu viết bình luận )) Quán nhiều view cưng hết sức. Khá mát mẻ và thoáng. Đồ uống pha chế rất ok. Chị chủ nói chuyện cũng dễ thương nữa ^^ Sẽ còn quay lại.
Hôm ấy mát giời, vô tình thấy quán cùng con bạn xách xe đi ngay. Quán xinh, yên tĩnh, đồ uống ngon, đặc biệt là mình thích nhất nhạc. Đang ngồi uống cafe chợt nghe bài Thu cạn, sau có mở Lê Cát Trọng Lý nữa, lần sau mở thêm Nguyên Hà nữa nghen ))
Sẽ còn ghé lại nhiều nhiều