Hôm nay vào ngày trời mưa mình có order 1 phần miến trộn nhưng tới nơi bên Grab gọi báo là hết rồi có muốn đổi không. Mình thì tính hủy tại chỉ muốn ăn miến thôi, mà hồi thấy lằn nhằn là do phải gọi lên tổng đài mới hủy được nên thôi mình nói đổi sang mì cay cũng được. Mì như hình ở dưới là mì cay bò cấp 6 giá 41k còn miến 45k lận nhưng quán cũng có tâm lắm bù thêm cho mình cá viên mặc dù mình không thích ăn cá viên lắm:))))) quán có 2 hình thức là nấu sẵn và tự nấu thì mình lười nên có nhờ là nấu sẵn. Từ Larva BĐằng qua nhà mình khá gần nên quán prepared và anh Grab shipped cũng rất lẹ nè. Tới nơi thì vẫn như mọi lần là đóng gói rất chi là sạch sẽ. Post đầu review ở Larva BĐ là do mình review thì khi ấy quán mới mở CN nên take care khách rất rất là tốt, còn giờ thì đông khách rồi nên có phần giảm sút về chất lượng món ăn tí tẹo nên mình thấy có khá nhiều bạn complained. Mình thì order về ăn cũng rất rất nhiều lần rồi mà nay lần đầu ăn mì bò chứ mọi lần ăn mì kim chi xúc xích thịt gì ấy thì thề là ứ ự luôn đó:)))) Nay mì này ăn tương đối vừa đủ no bụng lắm nè, mà có cái mốt chắc ăn cấp 7 quá :)))) chứ 6 chả cay gì cả haha, lần đầu ăn quán còn làm cay lắm dần về sau ăn chả thấy vị cay gì luôn :)))) Có dịp mình vẫn sẽ muốn thử món miến trộn của quán vì nhìn cỏ vẻ hấp dẫn quá :)))
Ăn mì cay là nghĩ ngay ở đây, nêm nếm okayla lắm, kiểu đậm đà miền Nam ))))) kèm sốt chấm và đóng gói sạch sẻ nha. Nước lèo cho bao la luôn, có cả hũ nước chấm nữa????????
Ở Bình Thạnh gần 3 năm rồi mới biết gần đây có quán mì cay chất lượng như này á mọi người. Bình thường hay đặt mì của mấy quán gần gần đó, xong giờ đặt mì ở quán này về ăn mất hồn luôn. Tô mì gì quá trời topping, nặng gần 600g ???????? mà giá có 53k. Cái menu gì nhìn choáng ngợp à. 1 nùi món để lựa chọn, chắc 1 ngày đặt 1 món để review quá. Vị đậm đà siêu ngon nha (y) chúc quán mua may bán đắt nè
Mình đặt phần Toppokki hải sản với mì ý đút lò qua NOW. Cả 2 đều không giống như hình quán đã đăng, ít hơn nhiều so với hình, tôm cũng bé hơn hình, đặc biệt toppokki thì mềm xèo, ko dai, mới bỏ vào miệng chưa kịp cắn đã nát. Cả 2 phần quán đều gói hộp chưa kĩ nên mở ra thấy đổ mất 1 ít nước sốt ra ngoài bao dính tùm lum lên khăn giấy, muỗng nĩa. Nói chung là đối với số tiền bỏ ra thì mình thấy không đáng, nhiều quán khác với cùng số tiền này làm ăn ngon hơn.
Nay thèm món hàn quá lại lười ra đường nên gọi phân top hải sản về ăn. Giá 55k cũng tạm ổn mình có mua thêm 1 ly đá nhưng ko tính tiền ( chỗ này dễ thương nè). Đóng gói đẹp mắt. Có khăn lạnh đầy đủ.
Hnay mình gọi gà rán và gà cay phô mai. Vị gà ngon. Bánh gạo có nhân phô mai nên mình cực kì thích. Mình gọi thêm chén canh cá viên về ăn kèm cơm và gà. Ngon cực
Phải nói là đm quán như shit, tôm sống nhăn răng, nấu éo chín, má nó, nước lèo chỉ để vô 1 cái bịch > nguội ngắt. Đừng bao giờ tới môt cái quán tệ như thế này
Cực kì tệ , mang về thì làm quá dơ , nước lèo nóng mà không dám mua nổi cái bịch dày xíu để đựng nước lèo , đựng 1 cái bịch mỏng te tét như nùi giẻ , đem về tới nơi thì lủng bịch nước lèo tràn lan y như đồ cho heo ăn vậy , 1 làn không nói lần 2 đã dặn đựng 2 bịch rồi mà sợ tốn bịch hay sao vậy trời , nếu sợ hao thì dẹp tiệm đi bán làm gì không dám mua nổi cái bịch đựng nước lèo , nước dùng thì thôi chua như dấm, mua cấp độ 4 mà nó lạt y như nước suối