Bây giờ đc gửi quà từ Sài Gon ra. Dì mình trong Quận 8 đặt mua quà cho mình mà mới biết món này là LẠP XƯỞNG VỊT đóoo ???? Bình thg ở ngoài Bắc này toàn lạp xưởng từ thịt heo thôi. Thậm chí cả cái hình dáng lạp xưởng cũng khác. Bên miền Bắc này hay kiểu lạp xưởng dài, cuộn tròn như xúc xích. Còn trong Nam kia toàn lạp xưởng bản dẹt kiểu này thui nè ???? Lần đầu tiên đc trông thấy kiểu này :))
Mà mình ăn cũng thấy ngon lắm. Hơi nhiều dầu mỡ nhg thấy khác hẳn, ngon hẳn so với lạp xưởng heo ở ngoài này ấyyy ????????
Được thằng bạn giới thiệu về món lạp vịt này. Ăn thử nhắm với bia phải nói là ngon bá chấy luôn, mình sẽ ủng hộ shop tiếp, anh chủ shop dễ thương với nhiệt tình quá trời luôn giảm giá cho mình khi mình mua 2kg.
Đó giờ mình chỉ biết tới lạp xưởng thường cuộn tròn dài thôi, mà cũng ko thích ăn cho lắm.
Vừa rồi được bạn tặng cho 1 hộp lạp vịt mua ở đây ăn thử. Ôi trời ơi phải nói ngon kinh khủng . Ngon hơn hẳn so với những lạp xưởng cuộn tròn. Mình hay ăn với cơm với ăn không với củ kiệu cũng siêu ngon.
Chỗ này gần nhà mình nên, ăn hết ra mua tiếp rất tiện.
Phải nói là trước khi chưa biết món này, nge lạp xưởng mình cũng ko mấy thiết tha lắm đâu. Mà ăn rồi biết được chỗ này rồi , mình chính thức trở thành con nghiện món lạp vịt mất rồi huhu.
- À với lại cô chủ bán lạp rất vui tính dễ thương , bao bì đóng gói kĩ lưỡng nên mình thấy rất tin tưởng.