Kết hợp mua sắm và ăn uống :D xe nổi bật lắm đi ngang khó mà không thấy. Bên trong có bán quần áo si nữa, nay đi đúng ngày khui kiện nên là sau khi sắm sửa thỏa thích thì mua hộp bánh hỏi mang về.
Tánh ngộ lắm ăn gì cũng phải bày ra đĩa chụp choẹt rồi mới ăn nghen :D bánh hỏi 1 phần quá trời có 20k, ăn xog khỏi ăn trưa luôn, thịt quay ngon nè, nước mắm rưới nhẹ lên vừa gắp bánh hỏi kèm heo quay ăn thấy sướng gì đâu.
Khởi động buổi sáng với ổ bánh mì heo quay gần nhà. Lần đầu tiên thấy ổ bánh mì heo quay nhiều nhân dữ thần vậy luôn :)) quán có bán trà tắc ly khổng lồ có 10k hà rẻ rề luôn, bữa sáng ngon lành chỉ mất có 30k cho ăn và uống tính ra là cực kì kinh tế rồi.
Xe bán dễ kiếm lắm nha, bên trong có bán quần áo secondhand nữa nhìn thấy cũng nhiều đồ đẹp lắm nè ai thích shopping cũng ghé được nha vừa ăn bánh mì vừa lựa quần áo nghen.
Được crush mua cho bánh mì ăn sáng trước khi đi làm nè, hổng biết do crush kiếm đâu bánh mì ngon dữ, tìm trên foody thấy liền nè. Được cái là ngoài ngon ra thì bao bì cũng sạch sẽ gọn gàng lại được thêm khăn giấy nữa.