Quán bé tí nằm trên đường Hoàng Sa, view ra kênh, buổi tối lên lầu ngồi ban công rất mát mẻ. Tầng dưới thì hơi có mùi mèo vì có nuôi mấy con mèo con. Tầng trên thì buổi tối khá đông.
Quán trang trí phong cách retro, rất có gu.
Tiện thì ghé thôi chứ ko ấn tượng gì. Quán phong cách retro vintage ở SG nhiều lắm. Quán đc cái view ra kênh nhiêu lộc cũng thơ mộng :)) . Quán đông khách hơi ồn ào.
View:
Nằm trên đường Hoàng Sa có view nhìn ra bờ kè cũng tạm được. Nhưng quán nhỏ lắm! Không gian khá ngột ngạt.
Dưới lầu nền thấp hơn đường nên ngồi dưới là thấy đống xe của khách trước mặt.
Nhân viên có vẻ không quan tâm chăm sóc quán kỹ nên những cái hộc tủ dùng để làm bàn cho khách ngoài ban công khá bụi, qua noel lâu r mà vẫn còn tren trái châu trang trí nhìn cheap vãi :)))
Quán đông nên ồn!
Đồ ăn/Nước:
Mình kêu trà quế, bạn mình kêu tàu phớ! Cả 2 nón đều ko có gì đặc sắc. Theo mình thì hơi mắc so với chất lượng.
Quán thích hợp cho ngồi nói chuyện với bạn bè nè. Không gian hợp lí. Có điều bàn hơi sát nhau nên nói chuyện hơi ồn xíu thôi ( Do mê 888 nên mình quên chụp quán mất )
Bạn mình uống cafe sữa khen ngon nè, mình uống tắc muối pha cũng rất đậm đặc
Quán thích hợp để tự kỉ một mình :)) phong cách khá hayyy
View retro, các bạn có thể chụp 1900 tấm cũng đc nữa luôn, điều mình thích ở Lão Hạc là nhân viên khá nice ^^ các bạn đi buổi trưa ngồi ở dưới khá yên tĩnh, mình kh thích ngồi trên lầu cho lắm vì nhiều người :)))) nhưng tối thì nên lên trên ngồi nha, mát cực ^^ với bạn nào thích mèo thì nên đến đây lun vì có 1 bé mèo quấn người lắm, ẵm bế hun hít bnhieu cũng đc luôn :)))) mình sắp thành khách quen ở đây mất thui ????
Tới đây ziết chú bảo vệ nhớ mặt lun :))) thề là ở đây tui thich lắm lun á mng ơi ❤️ ở đây nhạc Trịnh bật hay lắm lun ???? tui mê chết mất, ước gì có thang điểm 100 thì tui cho 1000 ))))
Biết đến "Lão Hạc" cũng đã 1 năm rồi...
Đôi khi hẹn hò với những huynh đệ tỷ muội là chọn ngay Lão Hạc. Yêu thích không gian cũng những những giai điệu tại đây, một quán cafe yên bình cho những con người nhẹ nhàng trầm lắng.
Hôm qua có dịp đi ngang Hoàng Sa, nên mình có tìm đến quán, nhìn từ ngoài vào quán cũng khá bắt mắt, bước vào bên trong khá cổ xưa, rất hoài niệm luôn. Phù hợp cho các bạn thích hoài cổ.
Đối với mình đẹp vẫn chưa đủ:
- Lên lầu tìm bàn thì mùi thuốc lá nồng nặc, vì không gian ít và ngộp.
- Gọi nước tại quầy, menu chỉ có được vài món lạ, ngoài ra không có gì đặc sắc, giá thành lại khá cao nước không ngon, chắc bù lại cho không gian quán.
- Nhân viên không thân thiện, không nhiệt tình, gọi 3 4 lần mới trả lời, dù mình ngồi khá gần quầy.
- 02 phần của mình hết 65k: chanh dây + sữa chua đá.
Lần đầu mình tới và chắc không có ý định sẽ quay lại, dù khá thích cách bày trí của quán
Tôi không thể chấp nhận thái độ nhân viên ở quán được, khá là khó chịu với khách khi khách đi chụp ảnh ở quán. Không gian nhỏ, hoài cổ, thức uống bình thường nhưng mà giá đắt quá một ly sữa tươi vinamilk 25k :) thật sự không hiểu. Chụp hình thì tính phí! Vậy cho tôi hỏi tạo ra cái quán nhìn vintage để làm gì? Nếu có thể vote âm sao thì tôi sẽ vote âm vô cực sao :)