Quán nằm ngay đầu hẻm. Cũng dễ thấy, mình đi công việc gần đây đói quá nên vô làm tô phở. Đúng như tên phở lao động, phở bình dân nên không gian chỉ là vài bộ bàn ghế men con hẻm, khá là tối và không được sạch sẽ cho lắm. Giá 40k/1 tô. Nước phở rất mặn, tương cũng mặn nốt. Nước phở cũng không sôi, mặc dù đã trụng thịt rất lâu nhưng cũng không chín. Về thịt thì không biết phải thịt bò hay không nhưng ăn không cảm nhận được là thịt bò, cứ như thịt trâu, khá là dai. Ở đây chắc chỉ có bánh phở là ok, bánh phở nhỏ nhỏ, mềm, dễ ăn. Tuy nhiên sẽ không bao giờ quay lại!