Những người giữ xe trước cửa rất mất dạy. Khách đến không thèm hướng dẫn. Ăn nói láo. Mình là khách mua đồ mà không thèm hướng dẫn. Chỉ nói đi qua đối diện gửi xe. Gửi xe xong mình mới phát hiện ra những khách đến mua đồ được gửi xe đằng trước. Đề nghị quản lý xem lại mấy người này.
Cửa hàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mới khai trương hồi đầu năm, to và đẹp, giữ xe kế bên free. Nếu đông khách quá thì gửi chỗ khác tốn tiền. Nên nếu hết chỗ thì đợi lát khách ra mình vô ????gửi tại cửa hàng cho an toàn
????Vừa bước vào quán là bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, có hồ cá bơi lượn
????Nhân viên thì thân thiện, dễ gần, lịch sự, hoà nhã, tư vấn khi khách hỏi
????Cửa hàng bán các loại đặc sản Đà Lạt, bánh, mứt, trái cây sấy, trà, nước cốt, kẹo ... cho dùng thử trà Atiso nguyên bình nóng :)) . Có các loại rượu đặc sản Đà Lạt nữa. Giá cũng tạm đc, mình thấy không gian vậy cũng đủ ăn tiền rồi hehe :)) đến ăn Buffet sẽ ngon hơn và đc tận hưởng nhiều thứ ????
Khu dành riêng cho các tính đồ thích ngọt và hảo kem đây ạ, giá vé 59k quá rẻ luôn mà, chưa kể đến khu vui chơi trẻ em miễn phí có cả nhà banh nữa quá thích luôn. Trà cafe các loại vô cùng nhiều. Máy lạnh mát mẻ nữa