Quán nằm ở mặt tiền đường Trầnn Hưng Đạo, gần khúc Trần Bình Trọngg. Đi ngang mấy lần nhìn cũng khá là hoành tráng nên nhất quyết phải ghé thử. Không gian rộng rãi như bên ngoài thấy, có khu vui chơi cho trẻ em nữa. Tầng trên là khu ăn uống còn tầng dưới là các quầy bán các đặc sản Đà Lạt, mứt, nước, trà, cafe, rượu.... Có nhiều góc sống ảo siêu đẹp nha. Nhân viên cũng ok. Ở đây toàn Buffet đồ ngọt, có mứt, bánh kẹo, kem, bánh bao các loại, bánh mì, các loại trà nữa. Giá ngày thường 69k. cuối tuấn 79k.
✔Vị trí: Mặt tiền đường dễ thấy.
✔Không gian: Rộng. Tầng triệt là quầy order và bán đồ. Tầng 1 & 2 mới là khu vực buffet.
✔Thức ăn: Đa số ổn, vừa ngồi vừa ngâm nhi bánh nước vừa nch vs bạn bè là quá đỉnh.
✔Nhân viên: Dth, thân thiện.
✔Giá cả: Tụi mình đi t7 là 69k/vé. Khá ổn.
Buffet gồm mức, trà, bánh tráng nuog, bánh bao hấp, và kemmmm.
Giá : rẻ 79k múc vô tư, ân kem k là lời rồi
Vị trí : ság nhất khu trần hưng đạo lun
Dịch vụ : m đi ăn thấy bv rất vui vẻ ( trog tuần thôu chứ cuối tuần tụi nó nướng bánh trág thấy tía lun vui nỗi gi :)))
Không gian : đẹp rộng, còn có nhà banh, dẫn con nít vô lý tuog lm, tụi nó ăn kem chán chê r cho vô nhà banh chơi
Chất luog : mứt ngon, mà rất ngọt, trà nóng/ đá hình như 6-8 loại j lun, có gà lá chanh hết như một cơn bão, bắp hấp, bánh bao ca dé hấp , kem thì best nhất là sakura, phô mai vs đủ loại topping mún lấy nhiu cx dc mà k cần li tiền bạc như BR, bánh trág nướng thần thánh-món mặn duy nhất, m toàn ăn 1l là 6-7c bánh
> đag lăm le đi lại vì quá ghiền kem
Lần đầu đến đây, thật sự rất hài lòng. Vé 59k/ng có nhiều món như mứt, khô gà, bánh mì sandwich, trà và nước cốt các loại. Ngoài ra có bánh bao, bánh tráng nướng, khoai, bắp và kem. Nước thì mình thích nhất là trà atiso chanh đường. Bánh sandwich phết mứt chanh dây và bánh tráng nướng cũng rất ngon. Kem thì tuyệt vời luôn á. Thích nhất kem trà xanh và yaourt. L'angfarm thích hợp đi hội nhóm ngồi tán gẫu ăn vặt.
Giá cuối tuấn 79k, ngày thường 69k. Gửi xe hết chỗ phải đi cách đó 5ph và khi đến hết chỗ phải lấy số chờ mua vé.
Kem: mỗi lần chỉ được lấy 2v kem, kem ngon, nhất là kem trà xanh. Có ít topping rắc lên.
Bánh tráng nướng: chờ khá lâu, hết 30-45ph, bánh bình thường, ko giòn.
Nước uống ok, nhiều loại. Khô gà mặn cứng. Bánh bao và mứt mình ko thử.
Thích hợp cho gia đình có con nít đi, chứ riêng mình thấy đi tối thứ bảy rất ồn do có khu cho con nít chơi và khá lộn xộn. 2 đứa chỉ ăn kem là chính rồi về.
Hài lòng, không gian đúng với kiểu ở Đà Lạt nên tuy nhỏ mà ấm cúng.
Gia đình mình thực sự thư giãn khi dùng bữa ở đây, giá thì quá rẻ so với chất lượng.
Đi vì tò mò, đi rồi mới sáng mắt ra, 59k/vé, gian buffet đi mươi bước đã hết, menu lèo tèo vài món, bánh tráng nướng nhai muốn trẹo quai hàm, kem và bánh bao quá ngọt, nước trái cây nhạt, khô gà cứng, các món khoai sấy thì hầu như không đụng đến luôn. Trong đời chưa bao giờ đi ăn buffet mà thất vọng như vậy, nhà hàng tính kiểu gì mà ra 50 món không biết. Quá chán. Không bao giờ quay lại
Đến đây cuối tuần, ồn ào, đông đúc. Không có chỗ giữ xe, phải qua bên đối diện. Các loại mứt ko ngon, trà nhạt tạm ổn, bánh tráng nướng thì dở, mềm. Kem ăn cũng tạm nhưng quá ngọt, ăn 1 chén là không ăn nổi nữa. Nhà vệ sinh thì sạch sẽ. Ăn 1 lần cho biết, chứ không quay lại.
Mình ăn ở đây cũng nhiều lần rồi cho nên hôm nay tính dịp Mother days nên cùng gia đình qua đây ăn . Biết là ngày lễ nên sáng nay mình đã gọi điện để đặt bàn trc . Ai dè khi mình gọi qua thì mặc dù là bên mình t7 cn ko cho đặt bàn đi thì nói đàng hoàng . Chứ gì đâu vừa nói dứt câu t7 cn không cho đặt bàn rồi cúp máy cái rụp như dằn mặt mình vậy , thử hỏi cái đó là thái độ của chăm sóc khách hàng với khách hàng cũ hay mới của mình àh . Cắt cái rụp làm mình muốn hỏi thêm hay nói gì cũng không được nữa , quá xem thường .