Quanh đi quẩn lại vẫn là chi nhánh này ngon nấu ăn vừa miệng nhất. Nên sau cách ly cả nhà mình đến đây ăn tối. Đi nhầm đợt này nên vắng ít khách, nhiều bàn trống, người ta đặt tiệc cũng không nhiều đến là có bàn ngay. Chứ trước kia lúc nào đến tối cuối tuần cũng hết bàn, đông nên lên món cũng lâu. Món ăn ở đây những món đậm chất*** mấy món chiên xào vừa miệng. Mực tươi giòn. Tôm cũng to chắc thịt. Cá cuốn bánh tráng lóc xương sẵn luôn. Nhân viên nhanh nhẹn lắm.
Làng nướng chi nhánh này gần nhà nên mình cùng gia đình cũng hay ghé đây ăn. Cuối tuần lúc nào cũng đông nên đặt bàn trước nha. Nhìn chung món ăn bếp tối làm ngon hơn những buổi khác. Cùng 1 món ăn 2 lần, buổi trưa ăn không ngon đậm đà. Món ăn dĩa to, nên đi đông ăn sẽ ok hơn ăn được nhiều món. Mì xào hải sản có sốt nêm nếm vừa ăn, tôm mực cũng tươi. Ếch chiên bơ thấm vị, vừa ăn. Mực 1 nắng nướng trưa mình ăn dai quá, nhai không nổi luôn. Đi ít thì nhân viên có thể linh động xếp bàn. Món lên nhanh, giá cả ok. Có bãi giữ xe cách gần đó.
#REVIEWNOW
Hôm trước gia đình mình có đặt tiệc gia đình tại đây. Nhìn chung cách chế biến món nào cũng ngon lắm. Từng món tính theo giá menu. 1 bàn ít nhất 5 món. Bàn 12 người nhưng dĩa nào thức ăn cũng nhiều ăn no luôn. Ngon nhất là món cá điêu hồng sốt chua ngọt. Cá con to chiên giòn thấm vị. Có sảnh riêng cho đặt bàn gia đình. Nhân viên cũng rất nhiệt tình. Món gỏi cũng thấm và khá vừa miệng.
Phòng mình hay kéo nhau qua Làng Nướng Nam Bộ - Hoà Bình ăn khi có liên hoan hay tất niên, ở đây tuy không nhiều món như bên Tô Hiến Thành nhưng vì gần công ty nên được ưu tiên chọn, đặc sản của quán là món heo sữa quay, món này không thể thiếu trong thực đơn khi nhóm mình đi ăn, ngoài ra những món gỏi, hay lẩu đều ngon, nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, có nhiều phòng riêng để họp nhóm hoặc khách lẻ thì có không gian mở bên ngoài, nhưng hơi nóng và ồn.
Mình có bạn đãi tiệc ở đây mà mình thấy hem thích lắm :( không gian quán to, nhưng đông kinh khủng ấy nên thành ra lại hơi ngột ngạt, chắc tại hệ thống làng nướng nam bộ cũng nổi nên khách đông phết, nhân viên thì cũng ok mau lẹ :D về thức ăn thì mình thấy bình thường, ko tệ cũng ko ngon, cảm giác cây nhà lá vườn, kiểu nhà làm cũng dc í hix :( giá cả cũng ko rẻ tầm gần 100k/ món :-? Mình nghĩ với giá này chắc có nhiều lựa chọn khác hơn nhưng chắc ở đây kiểu rộng rãi, cũng nổi tiếng nên dễ tổ chức ăn uông tiệc tùng các thứ :-?
Quán nằm đối diện công viên nước Đầm Sen, gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Lần trước mình ăn sinh nhật bạn bên Tô Hiến Thành thấy ăn ngon nên kì này mình ăn ở chi nhánh bên này.
Nhà mình đặt tiệc ở đây. Xét về không gian quán trước thì quán rất rộng rãi và thoáng, tổng thể nhìn sạch sẽ. Bàn cũng được xếp cạnh nhau ko chật quá. Nói chung ok.
Vì mình đặt 2 bàn mỗi bàn 12 ng nên khẩu phần ăn rất nhiều nha. Ở đây làm món sẽ dựa vào số người của bàn. Mình đặt món trước rồi nhưng hôm đó lúc đến thì KÊU THÊM 2 món là gỏi ngó sen và sườn sốt chua ngọt. Sau đó mang ra 2 món đó rất to và mình tưởng là bình thường món đó to thế. Ai dè ko phải, mà là nhà hàng làm món theo số ghế của bàn. Nghĩa là tuy hôm đó bàn mình ngồi ko tới 12 người, chỉ có 9 người thôi mà vẫn làm khẩu phần cho 12 người. Lúc tính tiền mới biết là GIÁ TRÊN MENU là giá bán cho phần khẩu phần 4 người ???????? vì bàn mình 12 ghế > 12 người nên giá tiêng trên menu phải nhân 3 lên ???????????? lần đầu tiên mình thấy cái quán nào như vậy luôn :)))) ba mình ko chịu vì lúc gọi món thêm nhân viên ko nói gì hết, ba mình tức làm ầm ĩ một hồi thì quản lý tính cho 2 món đó giá như menu. Còn các món đặt trước thì vẫn tính giá theo đặt trước thì chuyện đó ba mình chấp nhận.
Nhân viên ở đây lạ lắm :)) lúc mình gọi thêm 2 món đó, nhân viên nói là nhà mình đã có 6 món đặt trước rồi mà vẫn muốn gọi thêm nữa hả? )) ơ buồn cười :))) ăn nhiều thì gọi thêm thôi chứ :))) nhưng nếu lúc đó nhân viên mà có nói là giá tiền menu phải nhân 3 lên thì nhà mình ko gọi thêm đâu ))
1 cái lạ nữa là lúc ăn gà xôi chiên mình xin nhân viên thêm tương ớt, xong chị đó bảo là món này ăn với muối tiêu chanh chứ ko phải ăn với tương ớt xong ko đi lấy ???? ơ buồn cười khách thích ăn với tương gì thì lấy tương đó chứ :))))) xong mình nói nhưng em ăn với tương ớt thì mới xụ mặt đi lấy :)))
À ở đây hình như bạn phải ăn GẦN HẾT hoặc HẾT món rồi nhân viên mới mang lên món mới :))) nên khoảng cách giờ mang món ăn rất lâu.
Thôi bàn về đồ ăn )) Vì nhà mình đặt món trước và đặt bàn 12 ng nên món ăn rất lớn nha. Nhìn chung món ăn ở đây ngon nè, thật sự là mình ko thấy món nào dở hết :))))) điểm cộng lớn của quán.
1. Heo sữa quay bánh bao: Ngon. Da heo rất giòn, heo ướp cũng ngon nữa. Bánh bao ngon.
2. Gỏi ngó sen: hơi nhiều nước sốt nhưng cũng ngon. Ngó sen giòn, thịt tôm chất lượng. Chỉ cần bớt nước sốt gỏi là được.
3. Tôm hấp dừa: tôm chắc, tươi, thịt nhiều.
4. Gà nướng lu: ngon lắm luôn, thịt gà chắc, to, nhiều thịt, gà ướp rất vừa vị, xôi chiên cũng ngon nữa.
5. Sườn sốt chua ngọt: món này cũng ngon nữa ))) thịt sườn lăn bột nhưng vẫn có thịt nhiều chứ ko phải toàn bột đâu nha. Sốt ngon.
6. Cơm chiên: món này ăn ok. Có tôm mực thịt thà các kiểu.
7. Hải sâm bao tử nai gì ấy: ăn cũng được nhé. Có cà rốt cải thìa nấm, hải sâm, bao tử với da heo hay sao ấy nhỉ. Mình ko thích món này lắm nhưng người lớn nhà mình ăn bảo ngon vét hết hải sâm ăn ))
8. Tráng miệng có dưa hấu với bánh flan. Đến đây nhất định, NHẤT ĐỊNH PHẢI GỌI BÁNH FLAN nhé trời ơi siêu siêu ngon luôn :)) một cái bánh to lắm nha, ăn béo, ko ngán, ko quá ngọt. Nói chung bánh flan ngon nhất từ trước tới h mình ăn :)))) Món này ngon nhất bữa ăn đó luôn. Nhà mình còn gói thêm 8 cái đem về nữa vì quá ngon )))
Hôm đó nhà mình ăn hết hơn 4 triệu, 2 bàn, hình như đi 20 người.
Nhân viên nhận đặt tiệc làm việc ca chiều ngày 4 tháng 9/2019 (hình như tên là Nhi) có thái độ ứng xử không tốt, không giải thích mà lại muốn ăn thua với khách hàng. gia đình tôi muốn đặt 5 bàn tiệc để họp mặt gia đình, sau khi đi xem vị trí, tôi vô tình xem qua thực đơn lẻ đang để trên các bàn thì được nhân viên thông báo là khách đặt bàn không được chọn thực đơn lẻ mà phải chọn set menu ,mình hỏi tại sao lại phân biệt khách lẻ và khách đoàn thì được trả lời vòng vo, sau đó nói đó là quy định của nhà hàng, nhân viên nói có thể gặp quản lý để hỏi. khi tôi nói cho gặp quản lý thì lại nói là không gặp được.
Nhân viên cư xử quá tệ. Được biết quán ở đây khá ngon. Khoảng 15h, mình và đồng nghiệp vào Phòng lạnh 3, phòng này phục vụ nhưng vẫn để cho khách hút thuốc, mình ngỏ ý muốn ngồi ở phòng lạnh không có người hút thuốc thì nhân viên phục vụ tên Ngọc Giàng cho biết là: "Không thích thì dọn bàn ra sân ngồi. Phòng chung thì ráng chịu chứ." Moá! Tức không chịu được. Xin thề. Không bao giờ trở lại. Ăn trả tiền chứ có phải đi xin bố thí đâu. Tổng cộng 8 người, tổng thiệt hại là 1tr1. Giá cả hợp lý. Nếu bạn chỉ chọn một nơi có món ngon và chấp nhận được kiểu nhân viên cư xử thô lỗ thì quán này xoá thể là một sự lựa chọn.
-Vị trí: nằm ngay mặt tiền đường nhưng rất dễ chạy lố vì quán khá khuất. Có chỗ gửi xe gần đó nhưng phải đi một đoạn mới tới và nằm trong hẻm
-Giá cả: giá rẻ, bình dân, không đắt cũng không rẻ, tuỳ theo từng món
-Chất lượng: rất tuyệt, nêm nếm vừa miệng, các món được bày trí rất đẹp mắt. Món nào cũng ngon. Mặc dù giá rẻ nhưng đồ ăn thì rất chất lượng
-Dịch vụ: Có các phòng riêng có máy lạnh, nếu muốn thì có thể nói nhân viên thì sẽ được sắp xếp, phòng nào cũng thoáng, hoặc là có các chỗ ngồi ngoài trời cũng rất mát. Đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Thấy khách vừa tới là sắp xếp bàn liền rồi có người đứng gần bàn để khách cần gì thì kêu ngay. Do quán phục vụ tốt, giá lại phải chăng nên mỗi khi gia đình có tiệc hay gì đều đến quán ủng hộ
-Không gian: như đã nói là rất thoáng và thoải mái. Sạch sẽ và rộng rãi. À nhà vệ sinh cũng rất sạch, đặc biệt là có máy lạnh nữa :))
Nói chung quán phục vụ rất tốt, đồ ăn ngon, giá cả lại phải chăng