Mình cũng mộng mơ được một lần đến chốn Đà Lạt mến thương lắm nhưng rốt cuộc mãi vẫn lỡ hẹn, thôi đành ở nhà review quà Đà Lạt vậy :(
Đặc sản chính hiệu từ thương hiệu nổi tiếng L'ang Farm, nay mới được thử. kiểu mấy loại hoa củ quả sấy khô. Bao bì đóng gói miễn chê, logo thương hiệu dễ dàng nhận dạng nhé.
Trong mấy thứ quả, củ và hạt sấy thì mình thích nhất là khoai lang và khoai môn sấy, Hàng thật đương nhiên vị nó cũng thật luôn. Trước hay mua mấy kiểu này ngoài HN loại bán theo cân ý, đa phần họ làm giả từ bộ, rồi trộn lắm hương vị phụ gia nên chẳng cảm nhận được ji cả. Còn riêng của L'ang Farm thì trông màu sắc ko quá giả, khoai ăn thơm, giòn giòn hấp dẫn lắm.
Đồ ăn chơi với làm quà quá hợp luôn. Sau có cơ hội đi chắc mình cũng sẽ mua về làm quà mới được.
Chưa có dịp đến Đà Lạt, thì tsao lại bỏ qua cơ hội đc nếm thử các sản phẩm từ mảnh đất mộng mơ này? L'ang Farm chính là câu trả lời cho các bạn! ☺️
Đợt nọ chị mình có đặt mua 1 thùng để mang về biếu bố mẹ đẻ, nên phận làm con đc ăn ké chút chút..
- Mình ấn tượng trước hết từ cái cách các bạn í đóng gói thùng, rất cẩn thận. Unbox thùng ra thì còn thấy có cả rất nhiều túi nilong mang thương hiệu L'ang Farm nữa, phù hợp để đem chia làm quà. ????
Ấn tượng thứ 2 của mình là bao gói của các bạn rất đẹp. Cái hộp mứt còn có nơ kiểu vintage, hay hộp Ngũ hạt thập cẩm cũng có giấy gói báo nhìn trông rất natural mà vẫn đẹp ấy nhé.
Các bạn NV cũng khá cẩn thận khi bóc hết các tem giá dưới đáy sản phẩm đi (vì đồ mang biếu mà ????), nên mình rất hài lòng về điều này.
- Giá thành thì theo mình là kfai rẻ. Ví dụ 1 hộp hoa quả sấy khoảng ~70k, 1 hộp chè 30-40k. Nhưng mình tháy cũng hợp lí ????
Về các sản phẩm mà mình đc thử:
- Trà có loại trà Linh chi, Nhau, lài,.. mà đều ghi công dụng là tốt cho huyết áp, tim mạch ????
- Có gói hoa quả sấy mình thấy ngon nhất này, là kiểu thập cẩm tất cả các loại: Chuối, Mít, khoai tây, khoai lang, khoai môn, cà rốt, cả đậu và mướp đắng nữa....
Mình ăn thấy ưng lắm, vì nó k bị ngọt, ngon hơn Vinamit nhiều ấy ????
- Ngoài ra chị mình có mua lẻ thêm 2 gói Mít sấy vs Chuối sấy nhỏ nhỏ ăn cũng ổn (Có chuối bị làm ngọt hơn Mít ????)
- Có gói Ngũ hạt thập cẩm thì cũng có nhiều hương vị, hạt đậu tẩm mù tạt, ăn hơi cay, với có cả đậu phộng và lạc nữa. Ngoài ra có mấy cái snack kiểu màu đỏ vs trứng khủng long kb' là gì cả )) Nhưng ăn cảm giác hơi ỉu :)))
Nhưng nhìn chung thế là ưng lắm rồi ấy )))
Đi ăn L'ang farrm lần thứ hai, vẫn đông. Lần thứ nhất là 88,000, tới bây giờ là 99,000 | Thứ 2 đến Thứ 6 - 109,000 | Thứ 7, Chủ Nhật.
Đồ ăn ở đây ko đa dạng lắm, sushi mỗi lần ra là hết sạch ))), ko có gà ko có bò cũng ko có thịt nhiều, mà salad thi đầy đủ nhá, nếu ai muốn dạng buffet ăn kiêng thì đến đây có lý hơn, rau luộc + rau sống rất nhiều. kem cũng đủ loại luôn, mà ko có cái nào chua ngoài chanh cả... Còn lại món ăn mặn có xôi, mì ý, bánh tráng nướng, cà ri, cơm cuộn, bánh mì mềm, khoai lang, khoai tây chiên,....
Dù sao thì với giá như vậy thì ko thể có nhiều loại hơn như gà được, giá nào của đó vậy.