Quán này là bữa tối cuối cùng mình ở Đà Nẵng, Thực ra là định ra một chỗ bắt taxi ra rồi,mà quán đông quá, ông taxi giới thiệu ra đây, thôi thì vào.
bọn mình gọi sò huyết, coca, bề bề to oành và một con cá.
Đồ được nấu và chế biến với mình là ngon. Kể mà chỉ chén bề bề với sò huyết, ngon cơ mà đói. Được con cá, có canh, có nhiều thịt, chén thêm ít cơm no vỡ bụng luôn.
Quán gần biển view đẹp, mát.
Nhân viên thì quán đông nên hơi lơ là, nhiều khi gọi mãi mà ko thấy xuất hiện.
Ngon miệng mà mắc, gần 3tr/bữa cho 6 người , 4 người lớn, hait trẻ em ><
Đây là lần đầu mình ghé quán này cùng với một số a chị ở tỉnh ra chơi , lên tìm chổ hải sản tươi sống ngon chút thì thấy quán có vẻ ok , rộng , oder gọi món cũng nhanh, tôm tươi ăn rất ngon , sẽ ghé lại
Mình không biết sao mọi người lại đánh giá nhà hàng này kém luôn. Suýt chút nữa mình không ăn. Sau khi ăn mình thấy giá ở nhà hàng " có vẻ " cao hơn mặt bằng chung, nhưng thực sự là đắt xắt ra miếng đáng đồng tiền bát gạo. Mình gọi 5-6 món và món nào cũng đều hài lòng về chất lượng phục vụ, tốc độ, chất lượng nguyên liệu và chất lượng món ăn. Nói chung ở đây là bữa mình hài lòng nhất khi ăn ở Đà Nẵng
Quán phục vụ rất tệ. Nhân viên thờ ơ với khách. Tôi nghĩ mọi người đừng mắc sai lầm như tôi vì phải trả một mức giá trên trời để nhận lại sự bực mình. Tôi sẽ ko bao giờ quay lại đây