Giá hải sản cao, dĩa sò 5 con 390k, chia ra mỗi con 78k
Lúc khách tới có bày trái cây và rau câu, rau câu có hỏi giá là 40k/1 hộp nên mình ko ăn
Nói chung có món cơm hải sản 150k/1 dĩa là cứu vớt lại được tí
Sau khi đi ăn bò nướng về nguyên đam kêu taxi định lai rai tí xíu rồi về. taxi dụ nói quán này ngon rẻ. vào lựa hải sản gặp 1 thằng xăm mình, mình hỏi giá món nào là nó lấy bỏ vào bịch. mình nói hỏi giá trước nó nói hàng hà loại mà a hỏi sao ko lấy. mình nói nãy ăn no với ăn ít thui nó bảo ở đây bán 1kg trở lên mới bán. 6 ng ma hỏi món j nó cũng ep lấy 1kg .thôi du lịch cũng ráng nhịn. trừ cái ngao 2 còi thi con tươi còn mực với ốc thì thôi rồi het 1200k ko ra gi.tôi khuyên mọi ng ở nha trang rất nhiều quán ngon rẻ . tôi ở nha trang 4 ngày hầu như trừ quán này chứ kể cả resrot ng ta đều vui vẻ, thấy khách du lịch việt nam ng ta rất quý . ở gần chỗ tôi ở viễn triều có a kia cho mình đem hải sản vào ảnh chế biến và phục vụ hết ma có 100k, cho mượn xe máy đi chơi miễn phí. 1200k ko đáng gì nhưng nhận thái độ như là phải lừa đảo cho được và ko cần khách như vậy thì tôi mới thấy ở quán Làng Biển này
Mình bị một ông xe Grab đưa tới đây. Giá thì cứa cổ - 1 bà hay đeo tai phone như kiểu điều phối ở đó ăn nói xấc xược, hung dữ như mụ phù thuỷ... Làm ăn gian xảo .. Kg còn từ gì để diễn tả về cái quán này ngoài 2 từ TỒI TỆ từ nhân cách - thái độ đến phục vụ.
Được dịp đến Nha Trang công tác.
Hôm nay mình cùng team qua nhà hàng ăn. Ban đầu anh taxi gợi ý ăn ở quán ngay đầu bờ kè nhưng team mình không nghe theo và đi tiếp 1 đoạn rồi vào Làng biển.
Mấy bạn phục vụ niềm nở gợi ý ăn gì, ăn gì. Mình đi 4 người nên gọi nồi lẩu nhỏ 350k với 1 tôm hùm nhỏ, 1 cua biển.
* Không gian: Rộng rãi thoáng mát, quạt cơ quay vù vù, bàn ghế nhiều, chỗ ngồi rộng. ????????
* Đồ ăn: Lẩu 350k mình thấy ok, được, nước dùng ngon. Lẩu là combo nước dùng, 1 đĩa rau, 1 đĩa hải sản: tôm, sò biển, con móng tay, ghẹ chất lượng ngon.
Tôm hùm bọn mình ăn thử cho biết nên lấy con nhỏ 200k, thịt chắc rắn, ngon. Tôm hùm nhỏ ở đây bán theo con cứ 200k/con thôi nhưng bé xíu à, gọi là ăn thưởng thức
Cua biển: mình chọn được con to, ngon, nhiều gạch trứng, thịt ngọt, chắc. Món này thì ăn đáng tiền. ????????????????????????
* Phục vụ: đem đồ ăn ra khá nhanh, chân tay nhanh nhẹn.
NHƯNG báo giá cho khách 1 đằng sau đó tính tiền 1 nẻo, lúc đầu nói tôm hùm 1 con nhỏ 200k lúc tính tiền lại ghi 250k.
Cua biển hấp đem ra thì 8 càng còn lại 3 càng, mất 1 bên càng lớn + mấy càng li ti. Sau khi khiếu nại với nhà hàng thì được phục vụ mang trả 1 cái càng khác không hợp rơ với con cua của mình luôn, cầm lên nhẹ hều bên trong không có tý thịt nào luôn..... Làm ăn hơi lừa đảo nhẹ nha.
* Giá cả: Khu du lịch nên giá cả như thế này là ổn nhưng mà báo giá cho khách 1 kiểu vào ăn xong tính tiền hoá đơn lại kiểu khác. Bạn nào đi ăn ở đây không để ý thì lúc thanh toán chỉ có mất tiền oan.
Nói chung, đến ăn thử một lần cho biết và sẽ không quay lại. Hơi tiếc vì không vào nhà hàng mà anh taxi đã chỉ cho.
P/s: Bên dưới có ảnh hoá đơn lúc nhà hàng đưa ra ban đầu và hoá đơn sửa lại sau khi team mình đã khiếu nại.
Mình cũng mới bị hôm lễ 2 tháng 9 năm 2018, quán này cò với taxi, đồ để ở ngoài thì tươi, sau khi chọn rồi thì vào nó thành đồ đông lạnh hết. Mình chọn 3 Con Sò Mai giá 120k/ 1 con đã là quá mắc. Vậy mà vào đó nó đổi đồ, đem ra 3 con ra thịt có chút xíu, mà hành lá đậu phộng thì nhiều( chắc chắn 1 con nó chia ra làm 3 con, rối tính tiền mình thành 3 con) , làm ăn kiểu này mất uy tín quá,. Bill thì tính lung tung, Báo giá 1 kg sò dương 300k, chút tính bill thành 350k . Vì nó không menu nên nó báo giá tùm lum. Không bao giờ vào quán này ăn nữa, sợ quá, Quán làm ăn quá thất đức.Đừng ai vào quán này nữa.
Dịch vụ quá tệ. Cơm ko có mà nói cái j cũng có. Còn để khách đợi lâu, đồ ăn thì bưng ra hết cơm thì ko có phải mua cơm nguội về cho khách ăn. Ko bao giờ quay lại lần 2 ????
- Trước hết, quán và các taxi có ăn rơ với nhau nên tài xế taxi sẽ dụ bạn tới quán (vd: giờ này kẹt xe lắm chị ăn quán này ngon, gần, đồ tươi nhưng giá cả phải chăng,...)
- Ko có thực đơn nên bạn phải ra ngoài hỏi từng giá món ăn
- Chọn xong sẽ mang vô trong để chế biến. Lúc chọn gia đình thấy tươi nhưng khi mang ra bàn thì ăn như đồ ăn đông lạnh (nghi ngờ có sự tráo đồ ăn)
- Đồ ăn chế biến ko theo ý khách. Nhà gọi ốc hương cháy tỏi, quán ăn mang ra ốc hương hấp. Sau khi nhà phản ánh lại, quán ăn mang vào trong bỏ hành và tỏi vào xào rồi mang ra!?
- Giá cả khá mắc nhưng thật sự quá tệ với chất lượng phục vụ cũng như món ăn.
ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA NHA MỌI NGƯỜI!
lần đầu tiên phải lên foody để bình phẩm về một quán ăn như thế này. Tài xế taxi và quán đã có qua lại với nhau cả rồi. Chém giá trên trời. Đồ ăn thì dở tệ. Còn dở hơn cả cho động vật ăn nữa. Cảm thấy như quán này làm ăn thất đức vậy. Làm ơn để lại phước cho con cháu đi chứ.