❤️ Nhà hàng này gần chợ Khâm Thiên, đi vào trong ngõ (k đi oto vào đc hẳn), vì ngõ khá nhỏ. Nhà mình đi taxi đến là đi bộ vào đó ^^
❤️ Vào đến nơi thì khá bất ngờ vì tuy quán trong ngõ nhg lại có kgian khá xinh đẹp, có cả trong nhà lẫn ngoài trời là vườn tược nữa. Ngoài trời còn có cả ghế xích đu )))
❤️ Bữa nọ tổ chức sn cho thằng e ơ đây. Cả nhà mình gọi mấy món đặc sản thú rừng. Ăn rất lạ miệng nhg k no :))) Có cả chim hầm thuốc bâc vs thịt rắn các thứ ????
❤️ Nhà hàng có hỗ trợ trag trí sn nên ăn uống cũng vui vẻ đẹp đẽ ????????
Nhà mình gần quán này. Noa kiểu quán nhậu nên mình chưa vào bao giờ. Mấy tháng nay buổi sáng quán bán thêm phở/ bún bê tái/ chín/ sốt vang, thấy đông người ăn quá nên mình vào ăn thử.
Ảnh dưới là bát bún sốt vang 25k. Thịt đầy ăm ắp, k hề ngấy chút nào; nước dùng vừa miệng. Đặc biệt bì bê dày và được hầm mềm ăn như thạch rất ấn tượng. Bâyh nó là quán ăn sáng quen thuộc của mình ????.
Bonus thêm là phục vụ nhanh, rau ăn kèm sạch và nhiều, không gian rộng. Chưa biết chê gì ????
Mình ăn ở chỗ này mà kỳ lạ quá. Sao giữa HN lại có quán ăn chất lượng làng xã, phục vụ nhạt nhoà thế này.
Không gian khá rộng nhưng bài trí như một quán ăn huyện.
Ngô chiên: lần đầu tiên ăn phải thứ vớ vẩn đến thế, cứng quèo
Gà nướng và xôi: bình thường
Xôi lạp xườn: bình thường
Nem hải sản: không đâu tệ bằng, cắn 1 miếng rồi bỏ
Thịt bò cuốn lá lốt: thịt bò ăn tạm
Củ quả luộc: bỏ không ăn
Tôm hapa nước đừa: ăn đc, khá nhất vì không chế biến gì
Cá lăng nướng cuốn: thịt nhạt, bở như cá điêu hồng
Xúp gà ngô: ăn đúng 1 thìa thì bỏ
Lẩu cá lăng: toàn xương, đầy mùi dấm nên sau khi móc lên 1 miếng xương cá đã đạc thịt thì mình đi về
Bình luận: châc quán này là của chủ đất vì nếu thuê thì lỗ sặc tiết không có mảnh chiếu bó, chủ đang cho con cái bán nghịch chơi trước khi bán thanh lý miếng đất