Mới phát hiện ra quán này vì quán cũng mới bán thôi, được chừng khoảng 3 tháng gì đó. Trước là quán cơm sinh viên Lan Tư, giờ thì mở thêm 1 quán cơm rang đối diện quán cơm sinh viên nhưng chuyên về cơm rang. Phải nói là mình khá thích quán cơm rang này. Cũng gần nhà đứa bạn nên thỉnh thoảng 2 đứa hay rủ nhau ra đây ăn. Mình có gọi 1 suất cơm rang hải sản, bạn mình thì gọi cơm rang dưa bò. Cơm rang hải sản của mình khá ngon, hạt cơm rời, giòn, mực và tôm cũng nhiều, có thêm hành tây xào. Mình rất thích hành tây xào, nó có vị ngọt ngọt dễ ăn. Gía mỗi đĩa đều 30k, nhìn chung là chấp nhận được. À, nước phở ăn kèm chưa được đúng vị cho lắm, còn hơi tẻ nhạt.
Quán cũng nhỏ thôi, được tầm 5 hay 6 bộ bàn ghế gì đó nhưng sạch sẽ, sáng sủa. Anh chủ quán vui tính cực.