Quán này ít tiếng nhưng đông khủng khiếp luôn. Chị chủ bán từ 5h30 sáng đến 9 h là treo biển hết miến.2 món chủ đạo là miến ngan và bún ngan. Không quá ngon nhưng sạch sẽ, nước dùng là nước nguyên chất từ ngan luộc. Giá rẻ, bình quân chỉ 20 nghìn 1 bát.Có lần ngồi hàng nước của ông già bên cạnh thấy trong vòng gần 4 tiếng bán được 172 bát, quá khủng khiếp. Sáng sớm nào cũng có gần 10 anh cơ động đi làm về chạy xe đỗ ngay vỉa hè vào quán ăn. Quán lụp xụp nhưng doanh thu của 2 vợ chồng vượt xa nhiều quán sang chảnh
Hai vợ chồng m đi ăn đúg vào lúc quán khá đông. Gọi hai bát miến ngan ra ăn thử nchug k có gì đặc biệt. Giá cả cũg như các quán khác 30k/bát. Điểm cộng của quán này là phục vụ rất nhiệt tình từ a đến z, cần ăn thêm gì là có luôn, sạch sẽ, có chỗ để xe thoải mái
Nhận xét nói chung là OK
Đi một dọc Thuỵ Khuê thì vô tình tìm được quán này, gọi một bát miến trộn ăn khá là đầy đặn mà giá lại hạt rẻ 30k
Dù mới ăn một lần nhưg chắc chắc m là sẽ quay lại