Có tiền thì trà cúc, hết tiền thì trà đá. ;)). Nên được hôm đẹp zời, tin nhắn kêu ting ting là chị em văn phòng rồng rắn lên mây qua quán cô Lan đóng họ.
Đường Phan Bội Châu này thì đi cả dọc đường toàn thấy trà cúc các kiểu thôi. Hôm nay đẹp zời mà ra đât thì cứ gọi là đông kín người.
Mình thì mất ngủ nên không gọi trà cúc, gọi quy linh cao ca ra men cho dễ ăn. Hihi. Quy linh cao đăng đắng ăn cùng với caramen béo ngậy cứ gọi là làm đôi cốc ấy chứ.
Quán còn có nhiều món như trà cúc, cacao nóng, bột sắn sệt,... nhiều món lẮm ấy.
Cả cô chủ lẫn cô phục vụ đều vui tính, toàn xưng bu con thôi.
Giá cả trung bình, tầm 30-40k/ người
Ấn tượng đầu tiên của mình khi tới Phan Bội Châu là Nguyễn Hữu Huân phiên bản trà. Bên trái bên phải từ đầu phố tới cuối phố đều là trà cúc. Bọn mình vào đại một quán đông khách nhất, với tinh thần đi và trải nghiệm cả 4 đứa cùng thử trà cúc "signature" của Hải Phòng.
Cảm nhận mới đầu là trà khá khó uống. Mình là một đứa thích trà nhưng khi uống còn bị khớp. Trà không mạnh, không chát quá, thơm mùi không hẳn mùi cúc. Uống trà này mát, cảm giác như uống trà thảo mộc vậy đó. Mới thử uống thôi chứ cả 4 đứa đều chưa ngấm được vị trà. Hi vọng lần sau quay lại mình có thể hưởng trọn vẹn cái ngon của món này.
Ngoài ra quán có vẻ nổi hạt dẻ lắm nên mình cũng gọi 1 đĩa ????
Quán quen của tôi ở phố trà cúc đây ạ. Đã là quen rồi thì cứ thèm trà cúc hạt dẻ là tôi lao ngay đến đây thôi. Mùa đông là mùa của hạt dẻ nóng rồi, hưa hẹn sẽ gặp quán nhiều hơn :3
Vào quán cafe mà không gọi cafe mới hay chứ. Chúng tôi đi gọi quy linh cao sữa, bột sắn sệt, trà cúc, hạt hướng dương cắn cho vui mồm. Quy linh cao sữa ở đây tôi thấy uống cũng được, ngọt ngọt là tôi thấy dễ uống rồi. Cốc cũng be bé thôi 20k/ cốc thì phải. Bột sắn sệt thì ngon ngất ngây rồi, thơm cực luôn, món này tôi thấy ít nơi bán mà bán ngon như ở đây. Ngồi trên dãy phố trà cúc hạt dẻ cũng thấy không khí hơn hẳn, ngồi vỉa hè thoải mái hơi là ngồi trong nhà ☺️
Tối đông lành lạnh là chân tôi chỉ đi về nơi có mùi hạt dẻ nướng giòn rụm cùng ly trà cúc nóng ấm tay thôi. Thói quen của tôi là khó thay đổi thói quen nên quán là quán tủ của tôi khi nào cần một cốc trà cúc hâm nóng cơ thể. Quán mở lâu rồi và cũng được nhiều người biết đến và nằm ngay trên dọc đường có khá nhiều hàng cafe trà cúc. Ai mà hay bị mất ngủ thì gọi ít trà thôi nha, chứ uống được cốc trà ngon mà mất ngủ cũng mệt đó ????????????
Cô Lan nơi đóng họ thân thương :))) thỉnh thoảng vẫn ra nộp tô cho nhà cô huhu. Phố này nổi tiếng trà cúc hạt dẻ các thứ. Trà cúc mình thấy ngon, đậm đà cả nóng cả lạnh. Quán còn có cả sinh tố, quy linh cao, chanh leo các thứ,.. mà uống ô tồ kê phết. Hạt dẻ to nhỏ có quanh năm, nhưng không đúng mùa thì ăn lỗi phết huhu hạt dẻ nhỏ mà còn cháy. Quán bàn ghế bình dân thôi nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích ngồi :)) mùa hè hơi nóng còn mùa đông thì ok hihi
Đóng họ cô Lan :))) có đợt suốt ngày ngồi đây. Đúng kiểu trà cúc giản dị lắm luôn. Từ bàn ghế không gian các thứ các thứ :)) trà cúc ở đây ngon này, thơm nồng mà đậm đà. Quán còn có cả hạt dẻ, quy linh cao, sonh tố,... giá tầm 20k trở lên
Chỉ thích ngồi trà cúc ở mỗi đây. Cả đường này thì abjt ngàn trà cúc cf bình dân các thứ. Quán đơn giản không trang trí cầu kì bắt mắt gì cả. Mình thích uống trà cúc, quy linh cao, chanh leo của quán. Trà cúc đậm vị thơm thơm uống hè hay đông đều phê hehe. Quán có cả bò khô, hạt dẻ to nhỏ nữa ????