Quán ốc đông nhất khu đặng văn ngữ mất, lúc nào đi qua cũng tấp nập người luôn. Vị trí ngay gần đầu PNT rẽ cái là thây rồi, không gian có trong nhà và ngoài hè nhưng khách cứ là ồn ào cực kỳ nên thấy chỗ trống thì nhào vào ngay đỡ phải đứng chờ nhân viên họ chỉ.
Thường thì đứng ở chỗ ngao ốc chọn món nhân viên họ gợi ý sốt cho, làm đồ cũng phải đợi xíu xíu nhưng lâu quá thì nhắc vì đông họ dễ nhầm ấy. Mình bị bồ kết ốc mỡ sốt trứng muối ở đây mất rồi, so với thủy dương không bằng được nhưng là ổn nhất trong tất cả các hàng ở HN.
Ngao xào tươi, ốc béo ú ăn sướng cái mồm. Giá lại hợp lý luôn chứ không đắt.
Ốc Lan Béo - 2B đặng văn ngữ
1 quán ốc siêu đông khu đặng văn ngữ. Quán ốc này cũng khá nổi tiếng, tầm tối đến là đông tấp nập còn không có chỗ để ngồi luôn đó. Quán tuy đông nhưng phục vụ cũng rất nhanh.
Hàu nướng mở hành ở đây best thật sự, thơm ngon béo ngậy! Ốc hương nướng cũng rất là ngon, nướng lên rất thơm. Nước chấm ở đây cũng ngon lắm nhé.
Ngoài ra món khoai tây chiên cũng rất ngon, khoai giòn, bên trong bở, ấm nóng và thơm 25k/ đĩa thôi trông cũng nhiều phết!
Ở Hà Nội mà thèm thuồng ốc đủ món kiểu như trong Sài Gòn hay dưới Hải Phòng thì qua đây nha.
Ngay cửa vào là một thiên đường ốc biển đủ loại ngay trước mặt. Đồ tươi lắm, ăn hải sản chỉ, đứng quầy gọi món mà mấy em ốc hương cứ ngoe nguẩy bên cạnh :))
Làm chút hàu mỡ hành, càng cù kỳ xào me, ốc món tay bơ tỏi, thêm cút lộn xào me chấm bánh mỳ.
Sốt xào khá okay, bơ tỏi ngậy ngọt, me chua cay cuốn lưỡi. Vừa ăn vừa xuýt xoa. Hải sản không bự như ra tận biển ăn nhưng rất tươi, như em hàu mọng nước ngậy lắm ????.
Còn quá trời loại ốc các thứ nữa để gọi nên chắc đóng họ dài. Quán có 2 nhà, có điều hoà nên không lo bí. Đồ ra nhanh, có nước rửa tay thơm tho đầy đủ.
.
????100-150k/đĩa, ~300K/2 người ăn no nê.
????Lan Béo, Ốc Hải Phòng - 2B Đặng Văn Ngữ.
Mình gọi 1 đĩa hàu nướng mỡ hành thì nghe có vẻ sống, tanh tanh và có mùi khói, ko thơm như chỗ khác đã ăn; 1 đĩa ốc móng tay thì cứng, ko mềm, sốt me ko ngon, ăn tí là hết; 1 đĩa trứng cút xào me nhưng trứng được chục quả mà ăn kiểu ko tươi, ko nóng, sốt me quá tệ! 1 đĩa tôm phô mai : 1 con tôm chia làm 2, phô mai quá tệ, không thơm mùi phô mai, còn dai như kẹo cao su mà giá đĩa này chát***350k 1 con tôm ạ ??@@ 1 trà đá 1 cô*** Tổng là 675K @@ vừa tệ vừa đắt!!!!
Quán thì sạch sẽ gì đâu, bàn ko lau @@ phục vụ ko chu đáo, khách đến ngồi mà ko hỏi order. Đồ ra thì nhanh, nhưng ko tươi thì vứt ạ @@!!!!
Không hiểu sao chỗ này vẫn đông khách được, chắc mình tui ko hợppp, không bao giờ quay lại
Ngon đó. Đồ ăn lên nhanh thêm nữa nv cũng ok nữa. Sốt me sốt thái vừa vặn nói chung là không chê được. Lần đầu thử càng cù kỳ ăn hơi khó vì hơi nhỏ mà vỏ cứng nữa nhưng thịt chắc mà không bị tanh (150k/10càng). Trứng cút lộn có nước sốt me ngon cực, các bạn gọi kèm thêm bánh mì chấm cùng nhé cực phẩmm.
Chỗ cx dễ tìm. Đi đường***vào thì cách có 20m thoi. Nhiều chỗ để xe vs nvien trông xe nên k vừa ăn vừa lo nghĩ. Quán sạch sẽ nhiều chỗ. Ncl ưng nhaa. Ai chưa thử thì nên đến sẽ biết sao mình lại khen nhiều nthe ????
Đồ ra nhanh, thích nhất ốc hương xào bơ tỏi, xào me hơi đậm ko hợp mình lắm. Móng tay thịt ko đc tươi, còn lại đều ổn. Sẽ quay lại thử thêm các món khác nữa
cả đống trên bàn + 2 con hàu nướng mỡ hành thiệt hại 185k, 2 đứa con cái ăn no căng bụng
chế biến rất ngon mà có loại nước chấm chua cay ngọt ăn đã miệng cực kì
mỗi tội sốt me bị hơi ngọt, không được rõ vị me cho lắm nhưng vẫn chấp nhận được
2 con hàu hết có 20k là quá rẻ, chưa hết lại là hàu double, 1 con to là hàu sữa dính theo vỏ và 1 con bé hơn chắc là hàu đá VN đính kèm, ăn ngập cả mồm
quán rất rất đông, phục vụ khá nhiệt tình và nhanh nhẹn