Mình đến quán này cũng là do nhầm lẫn , đáng ra là đến quán bún ốc 19 Kim Mã Thượng cơ nhưng lại nhầm là đây ????????
Vào gọi bún riêu ốc , nếu như cô chủ quán nói không có ốc ngay từ đầu thì mình cũng sẽ không để ý lắm mà gọi món khác , đằng này lại làm xong mang ra rồi nói 1 câu " quán không có ốc " ????????
Quán cực nóng , đã bí rồi mà lại chỉ có 2 cái quạt , có khi đứng giữa đường vào trưa hè còn mát hơn í
Chất lượng đồ ăn : bún được lõng bõng tí gạch cua , cả đống đậu và 1 nửa ( có khi không đến ) giò tai cắt nhỏ
Cô chủ quán vui lắm , đá xéo khách nữa cơ????????
Thôi kiểu này khỏi đến lần sau