Vị trí gần Aeon Bình Tân,dễ tìm,không gian rộng rãi,mát.
Lục trà sữa + trân châu : ts ngon nhưng hơi ngọt ạ,béo béo.Trân châu giòn,ngon.
Giá hơi mắc ạ,ly như hình mà 25k ????.
Tự nhiên thèm kem đi ăn mà quá 10h đêm rồi, chả biết quán nào còn mở để mà ăn nữa!
Mình xách sẵn theo rong biển nướng mua ở AEON Bình Tân, bước ra đi về thì thấy quán này đối diện cổng ra Tên Lửa nên vô đại xem sao.
Kem cực ngon và mịn! Giá tốt, không gian tuy nhỏ nhưng cảm giác khá thoải mái.
Lần sau ghé ăn tiếp ạ ^^ up cái ảnh không xinh lắm do đem kem ra thèm quá nên em quất 1 miếng trước rồi hehe
Trước giờ ko hảo ngọt hảo béo nên dường như rất ít khi la cà quán kem. Nhưng từ khi đến quán ăn 1 lần thì hầu như cứ tb 1 tuần fai ghé ít nhất 1 lần cho thoả cơn ghiền
Kem làm theo công nghệ Ý, hương vị tự nhiên, ngọt béo vừa fai và rất dẻo. Mình thích nhất là kem xôi dừa và kem chocolate. Kem xôi dừa ăn kèm với xôi nếp cẩm, dừa khô, cơm dừa và mít, quán còn bonus thêm ly nước dừa tươi, ăn hoài ko biết ngán mà chỉ tội cái bao tử ko đủ sức chứa :( Còn kem chocolate thì đậm vị chocolate. Nếu ai thích mùi vị nguyên chất của chocolate thì thực sự rất nên thử qua món này. Kem dâu, matcha, sầu riêng, vanila cũng đều rất ngon và rõ ràng mùi vị của từng loại.
Ngoài ra quán còn có trà Lampro, một loại trà detox healthy đặc biệt của quán! Có xí muội, táo đỏ rất dễ uống.
Dạo gần đây quán còn có bán thêm trà sữa tự làm. Theo cá nhân mình thì trà sữa chỉ ok thôi. Ko bằng kem và trà lampro nhưng thấy những khách khác có vẻ chuộng.
Nhân vị và chủ đều rất nhiệt tình và dễ thương. Vì là quán gia đình nên ko thể xét về vấn đề chuyên nghiệp nhưng có sự thoải mái và thân thiện
Vị trí nằm đối diện với Aeon Bình Tân nên vô cùng dễ kiếm. CN thì quán khá đông.