Quán nằm ven biển, quán có gió, quán có hải sản cũng bình thường nhưng giá cả lại rất cao, nhân viên phục vụ lâu, lên món cũng lâu. Nói chung nghe nói về quán nhiều mà đi thử thì thấy cũng bình thường.
A place with crowded foreign travellers having seafood dishes. Fresh seafood, affordable price and right beside the water, this is my favourite restaurant rather than Cay Bang or Ngoc Suong. Late serving dishes may be bother u a bit, but it's worth to wait delicious foods. Two thumps up :)
Quán ăn gần biển , có thể vừa ăn vừa ngắm sóng biển . Đồ ăn ngon mà nhìu nữa . Quán đông , muốn có bàn phải call gọi trc . Đặt món vs bàn trc . k thì đông k có bàn . Nhân viên niềm nở . Sẽ ghé lại ^^
Dịch vụ quá tệ, nhân viên không tôn trọng khách hàng
Trước đây khoảng 4-5 năm, Lâm Tòng Quán rất nổi tiếng ở Mũi Né do đồ ăn ngon, chất lượng và giá hợp lý. Xe hơi đậu nườm nượp. Tuy nhiên lần này mình quay lại thì thấy ngay cả người dân cũng cản không nên vào ăn lại. Mình vẫn không tin và quyết tâm vào đó ăn lại xem có gì thay đổi mà sao dân tình tẩy chay. Nhóm mình đi 11 người, vào kêu đồ ăn đợi dài mỏ 30' chưa có đồ ăn, gọi nhân viên hỏi thì mặt cứ đơ đơ không nói câu nào, mặt đơ đơ ngu ngơ đi vô xong đi ra. Sau đó vẫn chưa có đồ ăn thì nhóm mình bắt đầu nổi quạu, một nhân viên chạy ra kêu đồ ăn đang làm, anh chị kêu nước chưa kêu lại chứ lúc nãy chưa ai báo bếp. Điên máu không tả được. Đồ ăn đem ra trước là 2 tô cơm trắng và tiếp tục cho nhóm mình đợi móc mỏ 15' sau mới có đủ món để ăn.
Lần thứ hai là buổi trưa hôm sau mình ghé lại mua cơm chiên mang về, đợi 30' chưa có cơm, ra quầy thanh toán hỏi sao chưa có cơm, thấy rõ ràng trong bếp có 5 hộp cơm để đó mà không ai làm gì. Nhân viên thanh toán nhìn mặt láo láo câng câng coi thường khách kêu nhân viên đang làm đang đóng gói. Đến lúc mình nổi cáu lên và chỉ vào camera trong bếp trước mặt nó và hỏi đâu ông chỉ tôi xem đứa nào đang gói cơm cho tôi?? thì nó mới ú ớ, nhưng vẫn thái độ chảnh chảnh láo láo. Nói chung sẽ không bao giờ quay lại đây nữa và sẽ nói bạn bè nên tránh xa. Thái độ khinh khỉnh thiếu tôn trọng khách hàng, trong khi các hàng quán nhà hàng ở Mũi Né đang mọc lên thêm quá trời.
Đừng bao giờ vào quán này. Nhân viên phục vụ như đuỗi khách. Kêu đồ ăn nưa thì nói sao ko kêu 1 lần kêu hoài. Còn gọi nv ra thì kêu hoài ko thấy. Đồ ăn giá tương đối. Bậc thang đi xuống biển dơ kinh khủng, rêu ko. Nhà hàng nằm bên trong đi ngang ko khéo khỏi thấy luôn. Chán toàn tập.
Mình cũng nghe tmn quảng cáo về quán này lắm , vừa đến cũng thấy cái view khá đẹp , cơ mà nhân viên phục vụ thì chán , đồ ăn thì đắt lại còn nguội , nói chung là quán tồi hơn trong suy nghĩ của mình
Mình không biết thế nào chứ lần nào mình đến đây cũng thấy tốt. Đồ ăn ngon, phục vụ niềm nở và đc ngắm cảnh biển đẹp. Không gian thoáng đãng. Thức ăn rất vừa. k Lừa đảo cắt xén. đồ ăn tươi ngon. và bao năm vãn vậy!
Lúc trước nghe mọi người khen dữ lắm nên mình cũng ghé vào ăn. Đây là quán làm mình thất vọng nhất khi đi ăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết. Nhìn thì giống quán vỉa hè mà giá thì thuộc hàng đắt. Đã thế món ăn vừa ít vừa dở, bữa đó kêu ra ăn không hết, bỏ dư ra về luôn. Dĩa tôm hơn 60k được 4 con, chả giò thì giống như không có nhân vậy, chán kinh khủng. Quán kiểu này thì không bao giờ mình ghé lại lần thứ hai.
Mọi người tránh xa chỗ này ra nhé. Hôm nay mới dẫn cả gia đinh đi vô đó ăn thì thất vọng vô cùng. Thái độ nhân viên bố láo, kêu không thèm trả lời. Đồ ăn thì dở. Lúc tính tiền thì ăn gian (mình kêu 1 tô cơm tính thành 2, 6 lon nước ngọt tính thành 10. Tức nhất là khăn lạnh. 1 cái 7k.
quán không gian đẹp giá hợp lý, rẻ hơn mọi quán ở khu đó
đi ăn ở đây thì nên đi khoản 6h30, đi vào dịp lể hay giờ cao điểm khoản 7h30 đến 8h30 khách đông, còn thức ăn thì mình thấy được, giá cả hợp lý. thích nhất là ngấm biển và mấy ngưởi tây chơi lướt sóng tại đó. bạn may mắn đi đúng dịp nước trong vứt đẹp ngồi ngấm hoài không thấy chán
Khuyên mọi ng nên tránh xa nhé. Chưa 1 lần nào trong đời mình gặp dịch vụ nào tệ nthe. Mình và ông xã ăn ở đó 3 lần. Lần nào cũng chờ đồ ăn dài cổ, và lần nào cũng chờ ít nhất 30p mới đc xem menu. Nv thì phục vụ rất tệ, như thể là nghĩa vụ, ko quan tâm xem khách nghĩ gì.
Lần 1 mình ăn lúc chiều nên vắng, dù vẫn phải đợi mút chỉ mới gọi đc nv để xem menu. Lần 2 thì cũng thế, nhưng ăn vào trưa hôm sau lúc đông khách. Nv ra phục vụ mà mặt mũi lầm lì cau có. Đến lần t3 thì ăn buổi tối, quán ko hề đông mà gọi mãi mới có menu, có menu lại ngồi chờ dài cổ để order. Order xong thì nv bê ra 1 quả dừa và 2 đĩa mỳ, còn thịt thì bảo hết rồi. Mình nghe mãi mới hiểu nó bảo gì vì lầm bầm trong họng và nói cụt lủn "hết rồi". Mình bảo đổi sang đĩa khác thì nó kêu hết nốt.
Quả dừa thì bé bằng lòng bàn tay trong khi buổi trưa thì to như cái đầu ý. Mình đòi trả lại thì họ kêu hết dừa to còn mỗi dừa bé. Mình bảo mình ko lấy thì họ mới bưng ra quả to. Đĩa rau của mình thì họ qên luôn. Lúc mình gọi thanh toán thì họ bảo mình phải vào tận trong nhà để thanh toán. Rồi lúc vào mình đã hỏi có quản lý hay chủ thì để mình nc nh nv ko cho gặp. Lúc mình phàn nàn với nv thì họ thái độ, viện lý do qán đông và nv mệt để biện minh cho việc phục vụ chậm 3 lần mình ăn ở đó và thái độ của nv. Rồi mình đã phàn nàn là mình order thịt thì ko có, rau thì ko mang ra, vậy mà lúc đưa bill vẫn tính thịt và rau của mình. Điên ko thể chịu đc. Mình sẽ ko bg quay lại đó đâu cho dù địa điểm qán đẹp (ngay sát biển) và đồ ăn rẻ và ko đến nỗi nhưng dịch vụ thì ko chấp nhận đc. Quanh đó còn nhiều qán bình dân ngang giá nhưng pv tốt hơn nhiều