Vị trí: Quán nằm trên đường Trường Sa, tầng trệt là chỗ giữ xe của quán.
Quán có không gian cho khách ở lầu 1 và 2, mình ghé lúc gần 8h quán chỉ còn 1 bàn trống thôi.
Không gian quán hơi nhỏ, nhiều bàn dài cho nhóm đông khách, lối đi nhỏ, khách đông nên ồn ào và lên món lâu.
Mình ăn 4 món, tôm sốt Thái cay, tươi mình thấy ok, cơm chiên trứng quá nhiều dầu và vị ngọt nên ngán, sườn nướng mềm, nhưng sốt chấm kèm giống tương cà vậy, dở, sụn gà cũng ok.
Bạn nhân viên giới thiệu cái nồi lẩu( trông xinh như nồi luyện tiên đơn ))) ) là nhà bạn í rèn, có một không hai.
Món ăn nhìn chung ngon
Anh giữ xe vui vẻ
Món mình thích nhất là tôm sống sốt thái , siêu siêu ngon . Món thứ 2 là da gà chiên giòn . 2 món này lần nào tới cũng phải gọi . Chân gà muối sốt cay cũng siêu ngon luôn mà ăn hơi mệt ???? Ngoài ra thì có sụn heo hun khói kiểu Mỹ cũng ngon . Món ăn no thì có cơm cá hồi . Quán lúc nào cũng đông nhưng không gian thì khá thoáng , mát . Địa điểm hợp lý để tụ tập cuối tuần . Có điều quán đóng cửa hơi sớm , hôm nào cũng để mấy bạn nhân viên phải ở lại chờ hết ????
Thèm quá chịu hết nổi mà quán full bàn rồi nên về nhà order Now luôn, ăn ở đây là chịu nhất món này luôn á trời, ăn 1 mình 1 phần mới đủ chứ ăn 1 2 con mình hổng đủ đô ????????????
Quán đóng gói kĩ, hai hộp như hình và 1 chén nước chấm (nước tương?? thì phải)
Tôm vẫn ngon y như ăn ở quán chỉ khác là không có bằng hữu góp dzui câu chuyện thôi.
Không giang quán cũng mát mẻ , nhân viên thân thiệt . Đặt biệt món ăn khá ngon . Món tôm sốt thái khá thích , khá thích . Gọi thêm mấy món khác ăn đều vừa miệng hết .
Vị trí: nằm đối diện bờ kè nên mát mẻ, thoáng đãg, giữ xe k mất phí.
Ko gian: ko có phòg máy lạnh, mình ngồi trên lầu 1, khôg gian thóag.
Nhân viên: bình thường.
Món ăn: mình rất thích tôm sống sốt thái, cay thật nhưg rất ngon. Sườn mềm, mọng nước nhưg ăn nh hơi ngán. Trứng non ăn ổn. Có cái đầu tôm chiên giòn với tỏi ăn vui vui nhưg hay đâm vào miệng, sụn gà chiên giòn với mực sữa ăn ổn, mình muốn có thêm tí nc mắm. Khuyết điểm là món ra hơi lâu
Mình đã đến đây ăn nhậu từ lúc quán còn tên là Khói BBQ & Beer. Đồ ăn hồi đó ngon và nhiều đến nỗi kêu 1 bàn ăn ngập họng. Lần này dắt cả bọn đi bị mất mặt vì quán đổi tên nên đổi luôn chất lượng. Nhiều món hơn, tuy nhiên là mắc hơn mà dĩa đồ ăn có mấy miếng, đã vậy còn mặn. Nghêu mang ra toàn vỏ chứ được mấy con. Ăn xong ra bill gần 5tr đồng không dám nhìn mặt bạn bè. Thôi bye bye quán từ đây.
Không biết có phải vì nhóm mìn đi trễ hay không mà thấy nhân viên không được nhiệt tình. Mang cơm ra thì không có muỗng, lúc xin muỗng 4 người mang ra có 3 cái. Muỗng rửa không kĩ còn mùi xà bông. Gọi cơm chiên cá hồi cả trăm ngàn mà ra cơm chiên trứng :))) không muốn kể nữa