Chỗ này chỉ được cái giá bình dân thôi, chứ phòng ốc có vẻ xuống cấp. Chỗ này mở cửa xuống đêm nên bạn ghé khi nào cũng được, chất lượng âm thanh chỉ tàm tạm nước uống cũng tàm tàm, mọi thức ở đây đều tàm tạm. Phòng ốc được bố trí giống như dưới hầm nên khá tối
Kiếm chỗ đi tăng 3 mà hỏi toàn 350-450k/h không hà, xong tự nhiên được nhân viên mấy quán karaoke chỉ đường cho qua bên Lam Sơn, chỗ này công nhận bao rẻ, hát lúc 2h sáng mà có 120k/h còn ban ngày thì 50k, nhân viên tận tình, đi WC mà có người đứng phát giấy cho. Phòng kara ở đây y chui xuống hầm như mê cung vậy đó, hơi tối. Phòng ốc thì cũ, không có nhạc mới đâu nha, âm thanh cũng được. Nhìn chung với giá này không đòi hỏi nhiều, khuya không biết đi đâu thì vô đây quẩy ok, leo lên bàn lên ghê luôn cũng không ai nói gì chứ mấy chỗ khác là nhân viên bay vô kêu ngồi xuống ))). Gửi xe 3 hay 5k gì đó. Chú gửi xe cũng vui vẻ. Ổn.
Karaoke chung khu với hồ bơi Lam Sơn, các phòng làm thấp dưới bậc thang giống như đi thủy cung vậy, có 1 con đường trang trí rất đẹp đi dọc theo các phòng, luôn có bảo vệ đi qua lại con đường này, nên cảm giác rất an ninh, phòng không rộng nhưng cũng đẹp, chất lương âm thanh không quá nổi trôi, giá cả trung bình, giống như các chỗ khác thì ăn uống hơi cao
Quán này ngay trong Hồ bơi Lam sơn.ngay trường mình nên hồi đó lúc còn học toàn ra đây đi karaoke thôi ^^. Hồi đó thấy còn tốt nhưng dạo này phòng xuống cấp cũ quá rồi mà không sửa sang gì.được cái giá thì 50k/ sáng. nước không quá mắc(20k-30k j đó). dạo này cũng ít đi ra đây vì hết hay rồi.