Lâu lắm mới tìm được hàng mỳ vằn thắn đúng vị Hanoi tại Saigon, mỗi tội quán hơi xa nhà, tiện đường ra sân bay thì đi sớm ghé ăn được. Giá 60k tô lớn, nước dùng trong, ngon tuy chưa thơm mùi tôm khô lắm, sợi mỳ kéo tay dai vừa, viên hơi nhỏ và chưa ưng ý lắm nhưng xá xíu rất ngon. Sẽ quay lại.
Lần đầu tiên đến ăn từ sau khi chỗ tiệm cũ đóng cửa chuyển đi.
Mì quán tự kéo, ăn có vị riêng khá lạ :3 nhưng làm thủ công lại chỉ có 1 máy kéo nên lâu quá
Mì khá ngon, nhưng mắc và hơi ít, quả thật so với hồi ở quán cũ có hơi kém hơn
Hôm nay đi là chủ nhật nên quán đông gần hết chỗ, thành thử phục vụ chậm, đợi mãi mới có...
Đi ăn với ba, có 2 người hết hơn 100k... ; 3 ; Xót...
Mỳ tươi ngon kéo sợi nhà tự làm, nước lèo thanh và trong, sủi cảo tươi ăn đến đâu làm đến đó, quán ăn gia đình làm nên phục vụ và bày biện đơn giản. Quán bán chủ yếu từ 6h sáng đến gần trưa. Đúng vị mì sủi cảo bắc.