????Chỗ này bán bánh chỉ take away thôi nhe. Nằm ở gần ngã 5 Bình Hòa, đầu đường Chu Văn An và đối diện KFC luôn á
✨Bánh bán có nhiêu là mình chụp hình lại post hết lên đây rồi nè nha. Bánh bán cũng rẻ nhưng mà ăn cũng bình thường thoi. Tiền nào của nấy mà. Nhưng mà ăn vẫn được ko đến nỗi nào đâu. Tại khẩu vị mình cao th :))
✨Chị nhân viên bán bánh dễ thương lắm. Lúc đó mình đang đi bộ mua bánh cái trời mưa :)) phải đứng lại đó chờ luôn. Chị nói chuyện với mình luôn, chị đó là ng Đà Lạt vào Sai Gon làm thêm ở đây nè. Cái mình cũng hỏi c 1 chút về Đà Lạt luôn
????Follow Instagram @myanhnguyenthi to explore more places, somewhere in Vietnam????
Bán hàng không có tâm, bánh mì nguội ngắt nhờ nv hâm cho nóng mà nv cầm tiền rồi nên ko thèm làm còn nổi quạu, mình vứt luôn 2 cái paparoti cho nó luôn. Bán vậy nghỉ đi
tìm mua banh sinh nhật cho cháu
1 ổ bánh như hình là giá 220k, quá rẻ cho 1 cuộc tình , cảm nhận riêng của bản thân là mình ăn không thấy bị ngán như hãng khác, vừa phải từ kem đến bánh nên mình rất ưng luôn
2 chị bán hàng dễ thương nữa
Hen 16h mình lấy bánh, tới là có luôn , tốt.
Cửa hàng này mở lâu rồi, mà sao ít review quá