Lâu lắm mới có dịp ghé lại quán. Chiều nắng đẹp nên ngồi ngoài cho mát mẻ. Tụi mình gọi trà sữa sốt choco bán chạy nhất. Bánh flan bự mà mềm mịn vừa ăn. Trà sữa có phần ngọt hơn lần trước. Soda vẫn y vị ngon ban đầu ^^
Quán giảm 10% cho khách quen hay đặt giao hàng tận nơi. Luôn ủng hộ trà sữa nhà làm ở đây :)
Nhỏ bạn ở gần đây giới thiệu nhiệt tình nên cũng lặn lội qua thử ^^
Không gian mở nên thoáng mát, nhân viên nhiệt tình và chu đáo. Trà sữa nhà làm vì vậy mình kết nhất thạch củ năng. Ko cần màu mè bắt mắt mà ăn lại ngon. Mình gọi hẳn 2 phần thêm vào trà sữa hihi
Trà đào thơm, ngọt dịu, đào giòn vừa ăn.
Menu đa dạng các loại đồ uống, có dịch vụ chụp ảnh giá khá tốt nha. Hứa hẹn sẽ book lịch ngày gần nhất. Quán có giao hàng tận nơi nữa nha, mình có chụp lại sđt luôn. Nhất định còn ủng hộ quán nhiều nhiều ^^
Bữa nhỏ bạn dẫn qua đây uống trà sữa chơi, quán hơi nhỏ, nhưng cũng khá dễ thương, mình nghĩ ở đây chỉ thích hợp mua mang đi.
Mình thấy có trà sữa sốt socola, không ngờ quán này lại có món này nên order liền, trà sữa thơm, ngon, decor bắt mắt, nhìn là muốn xử liền rồi. Uống 1 ly xong là no tới tối về hổng muốn ăn cơm gì hết, hjx hjx. 1 ly vậy cũng rẻ đó chỉ có 26k ah, topping dày cui mà chụp hình nó lặn xuống dưới hết rồi. Thạch củ năng ở đây không có màu ăn ngon đó, lại yên tâm về chất lượng nữa.
Bạn mình gọi trà sữa dua lưới thì phải vị cũng thơm đó, có thạch cafe phô mai, ăn ngon mà không ngán, quán để vào ly thuỷ tinh to, thấy nhỏ uống cũng muốn xỉu luôn mới hết.
Nói chung ở Bình Thạnh quán nhỏ nhỏ vậy mà có võ, ngon bổ rẻ, có điều quán nằm hơi khuất và hoi mi nhon xíu, đi mà không để ý là mất hút luôn ah.
Lần đầu tiên ghé quán ấn tượng nhất là cây khế to ơi là to kèm theo khu vườn nhỏ với mấy mấy cái cây hơi bị xinh. Không gian quán nhỏ nhưng rất là mát mẻ, background chụp ảnh thì khỏi chê.
Mình thích nhất món trà sữa sốt sô cô la ở đây, hợp với người thích đồ ngọt như mình. Thạch củ năng ở đây cũng tự nhà làm nên nhìn rất hút mắt.
Lần sau sẽ rủ rê thêm bạn đến ủng hộ quán :)
Quán nhỏ nhỏ, xinh xinh, yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Quán ruột của mình mỗi lần đi bụi một mình. Anh chị chủ quán dễ thương, nhân viên là mấy bạn sinh viên bựa bựa mà cũng dễ thương luôn. Vào quán có cảm giác như bạn bè thân thiết với nhau vậy. Thức uống ngon, mình hay uống hồng trà thập cẩm, mình thích thạch củ năng, thạch phô mai và trân châu (cả trắng cả đen). Thạch ở đây mình cảm nhận là tự làm, mình hay đùa là do nó xấu nên mình biết tự làm, nhưng thật sự là ngon. Điểm trừ duy nhất là quán hơi nhỏ, sẽ ồn khi có nhóm bạn họp mặt cười giỡn to tiếng. Nên dạo gần đây, khoảng 8g có nhóm bạn trẻ vào đánh Liên Quân, là mình phải lo dọn đồ đi về gấp ????????????.
Quán gần nhà mình nên lâu lâu tắp qua mua về hoặc có thời gian thì ngồi lại. Quán nhỏ mà rất xinh. Anh chị nhân viên dễ thương. Nước ngon lắm nha, nhất là trà thái xanh, giá rẻ nữa.
Mình rất thích uống ts thái xanh ở đây. vị béo béo, thơm thơm, k ngọt gắt.
Trà đào ở quán đậm trà và thơm
Decor của quán dễ thương, nhỏ nhắn
Ở đây có chai mua về tiện dùng
Sẽ tới đây thường xuyên