Có ghé thăm quán một lần, hơi khó tìm đường.
Các bạn nên đi đường CMT8 - Rẽ phải qua đường Nguyễn Phước Tần - ngay ngã ba đầu tiên ( Nguyễn Hàng) phía tay phải - đi tới một tẹo là tới.
Đúng là nơi để sống ảo. Chị em chup cháy máy luôn. Deco của quán lạ và độc đáo.
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình và chu đáo.
Các bạn nên đi tới quán tầm giờ chiều, chập tối. Chụp ảnh sẽ đẹp hơn. Tối lên nóc Bus ngồi nhâm nhi trà sữa, ăn vặt gió mát lắm.
Rủ bạn bè, người yêu tới đây là đúng bài.
Menu ở đây đơn giản - giá SV.
Sẽ quay lại!
Cũng vài lần đến đây nhưng không ấn tượng lắm . Bàn ghế hư hỏng cũng không thấy quán sửa chữa . Được cái nước uống giá vừa tầm hợp với các bạn giới trẻ
Quán view đẹp đồ ăn hơi bị ngon, nước uống thật tuyệt đặc biệt là dừa đá xay ngon ko có chỗ chê, nhân viên nhanh nhẹn chu đáo. Sẽ còn nhiều lần ghé thăm
View đẹp, đồ uống ngon, món dừa đá xay rất tuyệt vời. Lần này ghé lại quán thấy mát mẻ hơn lần trước nhiều, có nhà vòm bạt che nắng, phun sương, cây xanh nhiều. Nói chung là ok.
View đẹp. Đồ ăn cũng tạm , xoài châm ruốc thái ngon nè. Nước ép ổi dở tệ, như nước lã, nem chua rán cũng được mà có dưa leo như để lâu rồi ý , nhìn héo queo . Socola đá xay thì ngon. Muỗi nhiều , ngồi uống nước mà chuột chạy vèo vèo . Phục vụ thì không nhiệt tình cho lắm, khách mới đến không biết là quán tự order mà nhân viên cũng chả nói năng gì , cứ ngồi trong mà nói chuyện với nhau . Mới đi lần đầu.
Mong lần sau quay lại quán sẽ tốt hơn. Phục vụ sẽ nhiệt tình hơn...