Bữa đi nhậu chỗ này. Quán có bán cả đồ rừng bà hải sản. Hải sản thì đồng giá 59k. Tụi mình 4 đứa, gọi 4 món. Thích nhất là bạch tuột nướng, vs sò nướng. Tuy hơi mặn so vs mình. Chắc do mình ăn nhạt quen chứ bạn mình ko nói chi cả. Quán rộng rãi, thoáng. Chỗ cầu Trần Thị Ký rẽ trái tý là tới. Anh chị chủ dễ thương ^^
Bạn bè tụ tập nhậu và chọn quán này vì trông mát mẻ dù hơi xa trung tâm, bình thường nhậu trong trung tâm nóng nảy quá nên nay đổi gió :). Quán có không gian rất rộng rãi và mát mẻ, sát bờ sông nên không cần dùng nhiều quạt cũng không thấy quá nóng. Buổi tối nhậu ở đây cũng khá ổn. Menu đa dạng đủ các món và giá cũng ngang ngang các quán nhậu khác hiện nay. Mình tới sau nên các bạn đã gọi một số món như : nộm gân bò, lươn băm xào xúc bánh tráng, ếch xào xả ớt, bánh tráng mè đen ngon. Mình tới thì gọi thêm : chả cua um măng, bắp xào, vú nướng. Mỗi món 3 dĩa vì đi cũng đông hihi. Đồ ăn nấu ok, chỉ có điều cái gì cũng chút chút ăn không đã cho lắm hehe.
Duới chân cầu Trần Thị Lý là đuờng Chuơng Duơng nên cứ thế cho dễ định vị
Quán không gian rộng rãi, mát mẻ, có nhiều quạt nhiều ổ cắm nên tha hồ sạc pin chụt choẹt checkin
Cây cuối mát mẻ, bàn ghế cũng nhiều nên tụ tập bạn bè đông vui đều ok
Mấy món hải sản tươi sống, gọi mấy món ốc ăn chiều cũng thấy đuợc lắm
Bạch tuột uớp nướng xèo xèo, hàu nuớng mỡ hành
Ốc thì có món hơi cứng món ok, chắc quán mới mở nhưng trình bày gia vị nêm nếm vậy là ok
Sẽ quay lại, đồng giá 59k
Chiều chiều sau mưa mát mẻ, thế là rủ đồng bọn đi kiếm gì lai rai, nên tới quán này gần bờ sông thoáng mát, quán có hải sản đồng giá, làm món khá nhanh, khá tươi nhưng hơi mặm chút, bạch tuột giòn, sò tươi, nước sốt ngon, ốc cà ná với ốc mỡ khá ổn, thích hợp cho 1 chiều cuối tuần
Món nào cũng mặn, có đồ tươi đồ không tươi. Quá thất vọng món mực nướng và hàu nướng. Không hiểu sao món hàu lại không thêm gia vị theo lối phổ biến được ưa thích hiện nay. Quán ruồi bu nhiều, dùng quạt thì có đỡ bớt. Phục vụ không tốt lắm, thái độ quá gà: không vui vẻ, thân thiện lắm, mình ăn thấy dở bỏ lại hết gần 2 món mà họ không hề hỏi khách tại sao không ăn (lúc đó quán chỉ có mình và bạn mình là). Cái được nhất của quán này là sát sông, gió thổi vào khá mát
Mình thấy review khá tốt, cũng gần nhà nên đi ăn thử. Haizz. Thất vọng hoàn toàn và sẽ không quay lại. Các món ăn mình gọi (hàu nướng, ếch xào sả ớt, bạch tuộc nướng) đều không ngon và QUÁ MẶN, đến nỗi mình chỉ ăn sơ sơ chứ không ăn nỗi phần nước. Riêng bạch tuộc nướng thì mình BỎ NGUYÊN DĨA vì nó quá nhỏ, mềm èo, không mùi vị, ăn cứ có cảm giác như để lâu ngày. Có món gỏi hải sản là chấp nhận được vì dù sao cũng chua chua dễ ăn. Chỉ có phục vụ là mình thấy tạm (lúc đó trong quán chỉ có mình với bạn mình).
Quán này là địa điểm thường xuyên lui tới của bọn mình. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát. nhiều PG :D. Món ăn cũng đa dạng, vào đây nhất định phải gọi món rau càng cua hay heo mọi or cái lóc nướng giấy bạc ( gọi cái là vào vớt cá nướng liền chứ không nướng sẳn nhé ). Nói chung quán này phù hợp với túi tiền. Ông bà chủ là người nghệ an nên tính tình cũng phóng khoáng nữa:)
Thêm cái là nếu như đặt bàn trước hoặc là gọi điện để đặt tiệc tổ chức sinh nhật v.v.v... thì không bao giờ bị delay or lỡ kèo vì quán rất uy tính luôn