Quán nhỏ nhỏ trên đường Trường Chinh, khúc này hay kẹt xe. Bữa leo lề thấy để biển trà sữa nên vợ kêu ghé uống thử.
Trà sữa 19k thêm thạch 6k. Ly kha khá, vị trà sữa cũng thường, thạch cũng thường. Mà mua được đúng lần hôm đó, mấy lần khác thấy dẹp biển trà sữa rùi, hỏi thì nói mới bán hết chưa làm mẻ mới. Mấy lần trưa vợ gọi ship đến công ty 5 ly mà lần nào cũng nói hết, có phàn nàn thì hình như sau đó có 1 lần giao được.
Cũng đúng vì Quán chuyên cafe mà. Mình thì uống cafe ở đây thấy được, vị đậm đắng thơm, đứng đợi mà nghe mùi thơm bay ra hít hít.
Quán mình ghé mua mang đi thì ổn, vì không gian mở, trưa nắng nóng lại ngay đường Trường Chinh thì bức. Cafe pha máy thơm cực, mình mua bạc xỉu, anh ý cũng nói là có thể hơi bị ngọt nhưng mình thấy được, còn giữ được vị cafe. Cơ mà pha hơi lâu.
Hình như quán không mở cửa buổi tối, mình thì ước gì quán mở tối để mua cafe về nhà thư giãn trong phòng máy lạnh.
Cafe đây ngon, đủ đắng đủ đậm. Mình uống đây nhiều lần rồi rất hợp với dân ghiền cafe như mình. Sẵn đây sống ảo tí tại thấy quán trang trí đẹp bắt mắt????????????
Hôm nay mình mua cho bạn nước ép cam cà rốt ở Laha lúc gần 8h tối, các bạn nhân viên nhiệt tình. Mình thì không uống nước ép nên không rành. Bạn mình uống thì nghe mùi kì, nói là có thể do cà rốt để cả ngày bị thiu hoặc do máy ép cà rốt sau khi ép xong phải rửa liền nếu không sẽ có mùi, nên có thể khi ép thì máy chưa rửa hoặc rửa không sạch. Mình có ấn tượng tốt với Laha về cafe ở đây nhưng hơi thất vọng về khoản nước ép.
Mong cửa hàng xem lại.