Cần chỗ ngồi học bài nên cả đám kéo nhau vào Lafam.
Không gian quán khá rộng rãi, tầm lúc 17h khá đông. Quán có kê các dãy bàn dài nên thích hợp cho học nhóm hoặc làm việc. Khoảng cách khá gần nên sẽ hơi ồn.
Nước uống không có gì đặc biệt. Mình uống trà vải vị hơi đắng ở hậu. Bạn mình uống trà đào cũng vậy ko có đặc sắc cho lắm.
Giá cả có lẽ hợp với khu vực này. Nằm trong con đường nhỏ nên khá yên tĩnh.
Phục vụ tạm ổn có pha nước cho tụi mình nữa.
Quán nằm ngay góc Cù Lao - Hoa Lan. Ở đây không gian khá đẹp.
- Trà đen Mac sẽ rất ngon với những bạn chuộng foam sữa vì foam nhiều. (45k)
- Nhiều loại nước được pha chế đẹp, nhiều cách bày trí (có loại Nước cam đựng trong chai thuỷ tinh nhìn đẹp nhưng do ko biết nên đã ko order)
- Có không gian sân vườn và trong phòng máy lạnh.
- Quán decor đẹp, nhiều loại bàn ghế phù hợp.
- NVS sạch sẽ.
- Giá trung bình cao.
Không giang rộng và thoáng, thức uống thì order tại quầy thanh toán lấy đồ uống. Mình order đá xay chanh dây xoài yêu cầu không ngọt mà sao mang ra ngọt quá chừng, cảm giác không phải đồ tươi á.
Không gian ở đây mình thấy khá thoải mái, giá nước ko phải thấp nhưng nếu ai có ý định đến đây ngồi làm việc thì khá hợp lý.
Buồn chút là quán hết món trà chanh Hibicus (trong menu giao hàng vẫn còn để), nếu có dịp lần sau mình sẽ đến thử những món khác xem sao.
Bạn mình cuống Dừa Coffee thấy cũng khá ngon, ly to bự.
Nhân viên giữ xe ngồi tụm ba tụm năm nói chuyện khách đến không thèm chú ý. Khách hỏi thì hất hàm kêu khách tự chạy xe lên lề rồi mới từ từ ghi thẻ. Lúc về cũng vậy, ngồi tại chỗ trơ mắt nhìn khách tự dắt xe và ko hề có động thái lại lấy thẻ xe cho đến khi khách lên tiềng. Quán có không gian và nước rất ok nhưng mình xin một đi ko trở lại.
Hôm nay mình tới quán lúc 15:07 ngày 22/05/2020. Ngay cái lúc mình order nước nhân viên đã có thái độ không tốt rồi, ok mình có thể bỏ qua. Vì tầng 1, máy lạnh đang sửa nên ở dưới tầng trệt khách ngồi gần như là hết bàn, mình với bạn mình có chọn ngồi một bàn dài 6 chỗ ngồi (ngồi ghép với người khác), tuy nheien sau một hồi ngồi thì tụi mình cắm sạc máy tính thì ổ điện không hoạt động được. Tụi mình mới quyết định lên tầng 1 (mặc dù máy lạnh chưa sửa xong; một phần thấy có một số khách vẫn đi lên tầng 1). Khi mình đang thu xếp đồ chuẩn bị lên tầng 1 thì cũng là bạn nhân viên order mình hỏi mình:" Chị lên tầng 1 hả, trên đó bụi lắm chị ". Mình trả lời:" Lên đó mình sử dụng quạt cũng được bạn, với lại dưới này ổ điện không dùng được". Rồi bạn nhân viên đó quay mặt bĩu môi với thái độ không hài lòng quay vào quầy nói gì đó với 1 bạn nữ khác trong quầy và hai bạn đều nhìn ra mình với một thái độ rất ba chấm :)))
View quán khá ok, không gian rộng và thoáng. Nước uống thì tạm được nhưng 1 điểm trừ là nhà vệ sinh, nvs ở quán hơi hôi và ko có nước rửa tay. Mình tới quán vào tuần trước, trong thời kỳ mà nhà nhà người người đều lo lắng về dịch bệnh corona thì mình nghĩ ở những quán cafe ntn việc trang bị nước rửa tay trong nhà vệ sinh cho khách hàng là điều rất cần thiết. Mong quán sẽ đọc đc cmt này và khắc phục.
Nhân viên ko chu đáo, chủ nhật mỗi tuần mình đều ghé quán và mỗi lần nhân viên đều phục vụ kém như nhau dù là nam hay nữ, khi thấy mình bế con nhỏ+ xách đồ ra cửa mặc dù nhân viên ra trước hay cùng ra chung nhưng ko bao giờ giữ cửa hoặc mở cửa giúp.